Lời cảm ơn

Chủ Nhật, 09/11/2014, 09:54
Mẹ, bà chúng tôi là: Cụ Lê Thị Lược, sinh năm 1927, 46 năm tuổi Đảng; nguyên quán: Hòa Thọ, Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng; thường trú tại K372/5 đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng; mặc dù đã được tập thể các bác sỹ và con cháu tận tình cứu chữa, chăm sóc nhưng vì tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 2 giờ 30 phút, ngày 5/11/2014 (nhằm ngày 13 tháng 9 năm Giáp Ngọ), hưởng thọ 88 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại Nhà tang lễ Tp. Đà Nẵng (103 đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng); an táng vào hồi 07 giờ 00, ngày 08/11/2014 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Giáp Ngọ) tại nghĩa trang gia tộc Gò Mô, Hòa Thọ Tây, Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng.  

Gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh II và Đảng ủy, lãnh đạo Công an Tp. Đà Nẵng; đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cục, Học viện, Trường CAND, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài lực lượng CAND; các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; họ hàng thân tộc nội, ngoại, thông gia; bà con khu phố, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, dự Lễ truy điệu và tiễn đưa mẹ, bà chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi sơ suất, gia đình xin được lượng thứ!

Thay mặt gia đình

Trưởng nam: Ông Hải Hà

Con rể: Trung tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II

.
.