Khen thưởng Công an xã truy lùng kẻ bắt cóc bé gái đưa vào rừng
Anh Nguyễn Sửu - Trưởng Công an xã Ea Ly nhớ lại: “Khoảng 9h30 sáng thứ bảy, 17/11, tôi nhận được điện thoại từ người dân khẩn báo, trên đường đi bộ từ Trường THCS Ea Ly về nhà, em Triệu T.L. - một nữ sinh lớp 6 đã bị gã đàn ông lạ mặt bắt cóc khi chủ động dừng xe máy để cho đi nhờ”. Lập tức, anh Sửu chỉ đạo 3 cán bộ Công an xã triển khai các biện pháp truy chặn.
Sau khi xác minh khẩn trương qua điện thoại, hai Phó trưởng Công an xã Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Trung Dũng và Công an viên Trần Quốc Suyền xác định đối tượng nghi vấn có vóc dáng cao, khỏe, mặc áo màu ghi, quần xanh mực, điều khiển xe máy Jupiter màu đỏ.
Gần một giờ truy bắt, anh Tuấn phát hiện dấu vết xe máy rẽ vào một cánh rừng ở gần Km 112 QL29. Khi anh Tuấn tăng tốc xe máy theo con đường này hơn một cây số, thì phát hiện đối tượng chở nữ sinh họ Triệu chạy từ rừng ra đường. Bị chặn lại, gã thanh niên vứt xe máy để chạy vào rừng.
Sau cuộc truy đuổi ráo riết là trận đánh nhau giữa hai bên, kết cục anh Tuấn đã quật ngã đối tượng khi 2 đồng sự và 2 người dân ở xã Ea Ly là Võ Thanh Tòng, Lương Văn Hoành lao tới hỗ trợ. Đối tượng là Nguyễn Ngọc Nghĩa (26 tuổi, trú ở đường Hàm Nghi, phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Ngay sau đó, Công an xã Ea Ly đã chuyển giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xử lý theo quy định pháp luật