Hành trình khám phá vụ "em rể cài thuốc nổ sát hại chị dâu"

Chủ Nhật, 26/02/2012, 10:40
Để “hạ gục” Tiềm, CQĐT đã chọn “hướng” khác, là “đánh” Tiềm từ việc sử dụng bằng giả để xin việc. Bị bắt về hành vi trên, Tiềm vẫn rất bình tĩnh nghe các ĐTV phân tích đúng sai, kể về luật nhân quả ở đời... Cho đến khi, CQĐT đưa ra chứng cứ cụ thể về việc cài thuốc nổ vào xe máy sát hại mẹ con chị Quỳnh, Nguyễn Đức Tiềm mới khóc nức nở, thừa nhận mình chính là kẻ thủ ác...
>>Tội ác dã man trong vỏ bọc của gã em rể

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến hai mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh, SN 1982, trú tại xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) và cháu Nguyễn Khánh Vân, con gái chị tử vong đã khiến dư luận bất bình trong suốt thời gian vừa qua.

Ngày 13/1, khi kẻ thủ ác bị bắt, mọi người thực sự ngỡ ngàng và căm phẫn khi biết hắn là em rể của chồng nạn nhân – người đang được che chở bởi chính những người hắn ra tay sát hại. Kẻ thủ ác sẽ phải chịu án trước pháp luật, nhưng ít ai biết rằng, để kẻ sát nhân “tâm phục khẩu phục”, khai nhận hành vi  tội lỗi của mình, các cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã phải nhiều đêm mất ngủ...

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc điều tra vụ án gặp không ít khó khăn, hầu như không có manh mối, gia đình bị hại không cung cấp thông tin gì có giá trị, thậm chí khi cơ quan điều tra đã đặt nghi vấn vào đối tượng, gia đình bị hại vẫn rất bảo vệ hắn ta...

Ngày 21/2, được phép của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh và Giám thị Trại tạm giam, tôi gặp Nguyễn Đức Tiềm, 34 tuổi, trú ở xã Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương – kẻ đã gây ra vụ thảm án ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, giết chết chị dâu và cháu gái của vợ mình. So với lúc mới bị bắt, Tiềm có vẻ gầy hơn. Hắn bảo, từ hôm bị bắt, đã suy nghĩ rất nhiều về tội lỗi của mình và cho rằng đã sẵn sàng nhận sự trừng phạt của pháp luật, chỉ thương cha mẹ già và hai đứa con còn thơ dại của mình...

Tiềm thú nhận rằng, với thủ đoạn tinh vi như vậy, đã có lúc, hắn nghĩ rằng, tội lỗi của mình sẽ chìm trong bóng tối, không ngờ... lực lượng Công an lại có thể tìm ra. Với một kẻ lì lợm, máu lạnh như Tiềm, để hắn thực sự ân hận, nhận ra lỗi lầm là cả một quá trình dài của các cán bộ điều tra, từ việc thu thập chứng cứ đến đấu tranh, kể cả phân tích đúng sai, thuyết phục đối tượng.

Nguyễn Đức Tiềm khai nhận hành vi phạm tội.

Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự kể rằng, ngay lúc xảy ra vụ án, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo khám nghiệm rất kỹ, thu thập, tìm hiểu nhiều tài liệu để xác định đây là vụ án hình sự hay là vụ nổ do lỗi kỹ thuật? Lúc đó, chưa có kết luận của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an nên chưa thể khẳng định nguyên nhân vụ nổ là gì, nhưng với kinh nghiệm của những người làm điều tra lâu năm, các trinh sát, điều tra viên đã nhận định đây chắc chắn là vụ trọng án chứ không thể do kỹ thuật thông thường. Chính vì vậy, các anh vừa cẩn thận thu thập tài liệu, khoanh vùng để xác định đối tượng vừa “chờ” kết luận của cơ quan chức năng. Để làm được điều này, nhiều ngày liên tục, các điều tra viên phải “ở lì” tại nơi xảy ra vụ việc, gặp gỡ từng người dân, từng người trong gia đình nạn nhân để xác định nguyên nhân.

Theo đó, các anh xác định, vợ chồng anh Nguyễn Văn Quế và chị Nguyễn Thị Quỳnh đều là những người hiền lành, chất phác, sống bằng lao động chân chính, không có quan hệ gì với những đối tượng xấu trong xã hội. Đặc biệt, ở cơ quan nơi hai người làm việc, họ đều được đánh giá là những công nhân gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc công việc, thường được thưởng cao hơn những người khác.

Rà soát đến những người có liên quan, mượn xe máy của chị Quỳnh, cơ quan điều tra cũng xác định không có ai. Vậy, kẻ nào có thể cài thuốc nổ vào xe của nạn nhân? Nghi vấn đặt vào vợ chồng Nguyễn Đức Tiềm bởi hai vợ chồng này ở cùng nhà với nạn nhân, xe máy của chị Quỳnh đặt trong phòng ngủ của vợ chồng Tiềm. Tuy nhiên, trái với nhận định của cơ quan điều tra, gia đình anh Quế ai cũng bảo vệ Tiềm, cho rằng cơ quan điều tra đã sai lầm đặt nghi vấn vào Tiềm. Thậm chí, ông Nguyễn Công Thành, bố chị Quỳnh còn khăng khăng cho rằng, Tiềm sống rất tử tế, hiền lành, không thể nào là kẻ sát hại con gái ông...

Vụ án tưởng như bế tắc bởi cơ quan điều tra không xác định được nguyên nhân cũng như đối tượng có mâu thuẫn sâu sắc với nạn nhân để có thể dẫn đến việc trả thù. Nhưng niềm tin của những người làm án lâu năm, khiến Ban chuyên án vẫn đặt nghi ngờ vào Tiềm. Chính vì vậy, các anh đã quyết định đến quê Tiềm để tìm hiểu sâu về đối tượng này.

Tại xã Duy Tân, câu trả lời các trinh sát, điều tra viên nhận được vẫn là Tiềm rất tốt, ít nói, không va chạm với ai, cũng không có điều tiếng gì. Tuy nhiên, Ban Công an xã cho biết, cách đây hơn 1 năm, ở địa phương cũng xảy ra vụ nổ như vậy làm nạn nhân cụt một chân. Cảm thấy có “đường sáng” phía trước, lực lượng chức năng đã đề nghị Công an huyện Kinh Môn cho nghiên cứu hồ sơ vụ nổ, đồng thời tiếp xúc với nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trung. Và một điều khá bất ngờ đó là anh Trung từng là bạn thân với Nguyễn Đức Tiềm, mặc dù người này khẳng định Tiềm là người tốt và không hề nghi ngờ gì. Qua nghiên cứu, Công an Bắc Ninh phát hiện trước khi xảy ra vụ nổ ít ngày, Tiềm có mượn xe của nạn nhân.

Tuy nhiên, với một kẻ xảo trá, tinh vi như Nguyễn Đức Tiềm thì việc làm thế nào để “hạ gục” hắn mới thực sự là thử thách, bởi trong 4 lần được mời lên làm việc trước đó, Tiềm đều rất bình tĩnh, tỏ ra thương tiếc chị dâu và cháu, không hề có biểu hiện lo lắng, sợ sệt, cũng không để “hớ hênh” bất cứ điều gì. Chính vì vậy, cơ quan điều tra đã chọn “hướng” khác, là “đánh” Tiềm từ việc sử dụng bằng giả để xin việc. Bị bắt về hành vi trên, Tiềm vẫn rất bình tĩnh, sẵn sàng nghe các ĐTV phân tích đúng sai, kể về luật nhân quả ở đời... nhưng Tiềm vẫn không hề lung lay. Cho đến khi, cơ quan điều tra đưa ra chứng cứ cụ thể về việc sát hại mẹ con chị Quỳnh, Nguyễn Đức Tiềm mới khóc nức nở, thừa nhận mình chính là kẻ thủ ác...

Trung tá Nguyễn Thanh Phú, Đội trưởng Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh – người trực tiếp thụ lý vụ án cho biết, sở dĩ Nguyễn Đức Tiềm không khai nhận bởi hắn luôn tin tưởng hắn đã che giấu rất kỹ hành vi nên cơ quan Công an không thể phát hiện ra. Đến khi biết chúng tôi đã có đủ bằng chứng, Tiềm mới nhận tội.

Như vậy, sau hơn 1 tháng vất vả, với sự phối hợp nhiệt tình của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ được vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, bắt kẻ thủ ác phải quy án. Làm được điều đó, họ không chỉ đem lại được niềm tin cho nhân dân, mà họ còn trả được món nợ với những người đã khuất...

Phương Thủy
.
.