Cảnh sát PCCC Công an Sóc Trăng:

Gồng mình chiến đấu với “giặc lửa”

Thứ Hai, 02/05/2016, 11:07

Chiều 30-4, sau khi nhận được tin về vụ cháy lớn tại khu vực Trường CĐSP Sóc Trăng (ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên), Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Sóc Trăng lập tức điều hàng chục CBCS, cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Nam Bộ, hình ảnh các chiến sĩ PCCC không quản ngại vất vả, lao vào đám cỏ, dùng vòi nước chia cắt ngọn lửa đang lan rộng để khống chế không cho lửa lan ra đã khiến nhiều người dân địa phương xúc động.



Do cháy trên diện rộng hàng chục ngàn mét vuông, các chiến sĩ phải chia lực lượng ra nhiều tốp; vòi chữa cháy cũng không đủ để khống chế ngọn lửa, buộc các anh phải dùng đến máy bơm dự phòng, lấy nước từ một  hồ gần đám cháy để dập lửa.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Sóc Trăng, chiến đấu với "giặc lửa".

Do hồ nhiều bùn, một chiến sĩ phải nhảy xuống giữ đầu vòi hút không cho chìm xuống bùn.

Chứng kiến hình ảnh đó, nhiều người dân rất thán phục tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của các anh.

Văn Đức
.
.