Giữ vững tinh thần “thép”

Thứ Sáu, 11/12/2015, 08:11
Miền Tây Quảng Nam có nhiều bãi vàng sa khoáng nên dân tứ xứ đổ về đây khai thác trái phép, kéo theo tệ nạn xã hội và tình trạng mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy diễn ra rất phức tạp. 

Thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện miền núi và trên địa bàn nói chung, phá thành công nhiều chuyên án, đảm bảo bình yên địa bàn…

Thượng tá Nguyễn Hội, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đối tượng buôn bán trái phép các chất ma túy vô cùng manh động và liều lĩnh, chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để đối phó với cơ quan Công an. Nhiều trường hợp trinh sát phải đối mặt với nguy hiểm khi truy bắt chúng, khi chúng manh động chống trả bằng vũ khí, hoặc kim tiêm để tìm cách truyền virus HIV/AIDS… Song, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần “thép”, không hề nao núng trước khó khăn, thử thách. Thậm chí, có không ít đối tượng tìm cách mua chuộc, tấn công các điều tra viên bằng những “viên đạn bọc đường”, các anh vẫn vững vàng vượt qua.

Công an tỉnh Quảng Nam tuyên truyền về tác hại của ma túy đến từng hộ dân.

Một trong những cuộc truy bắt đối tượng mà các trinh sát nhớ nhiều nhất là bắt đối tượng Hoàng Minh Chính (tức Chính “pê đê”, SN 1968, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Đây là “ông trùm” của đường dây ma túy lớn hoành hành các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP Đà Nẵng từ năm 2005 đến 2009. Giữa tháng 3-2009, các trinh sát phát hiện và bắt quả tang Võ Thị Kim Yến (SN 1979, ngụ thôn 4, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức), là mắt xích quan trọng trong đường dây của Chính và sau đó bắt thêm 8 đối tượng có liên quan, song Chính vẫn “lặn” mất tăm. Với quyết tâm triệt phá tận gốc đường dây ma túy này, các trinh sát sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ để lần tìm tung tích “ông trùm”. 

Một ngày cuối năm, xác định Chính đang dựng lều bán ma túy giữa cánh rừng già, ở bãi vàng nằm giáp ranh hai huyện Phước Sơn và Bắc Trà My (Quảng Nam), các trinh sát nhanh chóng lên đường. Sau một ngày vượt rừng, lội suối, các anh tiếp cận được chỗ ở của Chính thì căn lều vắng tanh không một bóng người. Nhìn vào chén cơm đang ăn dở và một đôi đũa đặt trên sạp, cho thấy, Chính đã “đánh hơi” được nên nhanh chân tẩu thoát vào rừng sâu. 

Trước tình hình đó, Ban chuyên án tung kế “điệu hổ ly sơn”, cho người đi khắp các bãi vàng miền núi để lùng sục, đánh động đối tượng. Nghĩ Công an đang truy lùng mình ở bãi vàng, Chính lén lút trốn về quê nhà và rơi vào lưới vây. Việc “ông trùm” Hoàng Minh Chính bị bắt đã khiến các đối tượng buôn bán ma túy vào các bãi đào đãi vàng sa khoáng ở miền núi tỉnh Quảng Nam lo sợ, rút cổ, co vòi… 

Hay vụ bắt Võ Thị Thu (SN 1969, ở Hà Lam, Thăng Bình), đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Nam, cách đây hơn 3 năm về trước. Thu rất ma mãnh khi giấu ma túy trong các thùng trái cây chuyển từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Nam theo những chuyến xe đường dài. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Thu không trực tiếp giao “hàng”, tiền Thu cũng không nhận tận tay. Trong khi đó, các “chân rết” được Thu tuyển chọn đều là những kẻ rất sành sỏi trong việc buôn bán ma túy. Các đối tượng này còn được Thu huấn luyện nghiêm ngặt theo phương thức hoạt động “phần ai nấy biết”. Thu và đồng bọn còn thường xuyên thay đổi số điện thoại di động. 

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, các trinh sát đã lần tìm được “chân rết” của Thu tại huyện Núi Thành, gồm: Nguyễn Văn Em (SN 1989), Võ Văn Hiển (SN 1987), Vương Anh Tùng (SN 1989) và Huỳnh Văn Hiệp (SN 1989)... Với chứng cứ đã thu thập được của các trinh sát, khi tra tay vào còng, trùm buôn bán ma túy Võ Thị Thu hết đường chối cãi…

Với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, sau 5 năm được thành lập, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng nhiều bằng khen, giấy khen. “Đây là phần thưởng vô cùng cao quý, một niềm vinh dự lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sỹ đơn vị vững vàng vượt mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong công tác”, Thượng tá Nguyễn Hội tâm sự…

Phương Nam
.
.