Gặp các phạm nhân được đề nghị đặc xá tại Trại giam Quảng Ninh

Thứ Sáu, 26/08/2011, 23:41
Chỉ còn vài ngày nữa, 158 phạm nhân được đề nghị xét đặc xá tại Trại giam Quảng Ninh, Bộ Công an sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình… Gặp họ trong những ngày này, khuôn mặt ai cũng bừng sáng niềm vui, chen lẫn hy vọng và những dự định về tương lai.

Gặp phạm nhân Hà Công Tuấn (46 tuổi, ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) với gương mặt rạng ngời, nụ cười tươi tắn đã thay lời, nói lên tất cả: "Việc đầu tiên của tôi, sau khi được đặc xá, tha tù trước thời hạn là về thăm bố, mẹ. Đã 3 năm nay, tôi không được gặp họ", nhắc đến cha, phạm nhân Tuấn rơm rớm nước mắt. Vì cha anh, một cán bộ lão thành cả đời gắn bó với cách mạng, biết chuyện có thể suy sụp, người thân trong gia đình Tuấn đã giấu nhẹm chuyện anh bị đi tù. Mỗi khi cha Tuấn hỏi tới, mọi người đều nói rằng, anh đi học ở nước ngoài…

Cùng tâm trạng vui mừng, khấp khởi lần này là phạm nhân Lê Đình Thơi, (45 tuổi, ở phường Nam Khê, TP Hạ Long). Thơi nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm Cai nghiện tỉnh Quảng Ninh, chỉ vì lơ đễnh trong việc kiểm tra quà của người nhà gửi vào, để họ tuồn ma túy vào cho người thân sử dụng. "Mọi chuyện đều bắt đầu từ sự nể nang", Thơi dốc lòng tâm sự. Là một cán bộ quản lý, Thơi thừa biết quy định của trung tâm là không cho gia đình học viên gửi quà cho người thân mà mọi thứ đều ký quỹ qua căng tin nhưng vì không nỡ từ chối cô gái mang con cá quả vào cho em trai mà Thơi đã mềm lòng, không ngờ trong con cá ấy có ma túy. Với hành vi này, Thơi bị kết án 5 năm tù về tội thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Những ngày thụ án trong trại giam, Thơi được giao làm kế toán, phụ trách công việc của đội sản xuất vôi (kế toán là nghề mà anh đã học ở Trường ĐH Kinh tế quốc dân). Những lần công bố kết quả đặc xá trước, Thơi tìm hiểu về tiêu chuẩn được xét đề nghị đặc xá và luôn phấn đấu để sớm có tên trong danh sách đề nghị. Ngày 22/7, khi đài truyền hình công bố quyết định đặc xá, phạm nhân Thơi vui mừng khôn xiết, vì biết mình đủ điều kiện được trở về với cộng đồng. Nói về dự định tương lai, Thơi chia sẻ: "Trước mắt, tôi sẽ về nhà, sửa sang lại nhà cửa và 30 phòng trọ đã cho thuê đã xuống cấp rất nhiều. Có lẽ, tôi sẽ ở nhà quản lý các phòng trọ…". 

Vui nhất trong dịp đặc xá này là hai anh em trai Nguyễn Quang Hoan và Nguyễn Quang Huy, quê ở Hà Tĩnh. Khi bị bắt, Hoan đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Kiến trúc, còn Huy đang là học sinh trường công nghiệp ở Quảng Ninh. Trong một lần nghỉ hè, hai anh em cùng nhóm bạn ra Cát Bà, Hải Phòng chơi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi đi ngang qua một đôi trai gái đang ngồi chơi ở bến Do, Cẩm Trung, Cẩm Phả, cả nhóm nổi hứng trấn lột tài sản của họ. Họ bị bắt khi tham gia vào một vụ ẩu đả, làm một thanh niên bị tổn hại 35% sức khỏe. Nghe tin hai con trai cùng bị bắt về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, bố mẹ Hoan không tin. Hoan bảo rất ân hận vì đã hùa theo chúng bạn để rồi đánh mất ước mơ của mình, đã thế còn làm hại cả em trai...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Ứng Văn Khắc, Phó Giám thị Trại giam cho biết, những ngày này đơn vị rất bận rộn, vừa tổ chức lớp học hòa nhập cộng đồng, chuẩn bị một số kiến thức về Luật Cư trú, Luật Giao thông và một số quy định pháp luật khác cho các phạm nhân được đặc xá, giảm án tha tù đợt này, vừa chuẩn bị các kế hoạch để đảm bảo sau khi công bố đặc xá, các phạm nhân nhanh chóng trở về nhà sum họp với gia đình trước Ngày Quốc khánh 2-9. Theo anh Khắc, ngoài 158 phạm nhân được đặc xá trở về, Trại Quảng Ninh còn có 185 phạm nhân được xét giảm án, hết thời hạn cải tạo, trở về trong dịp này

Xuân Mai
.
.