Chuyện một nữ quản giáo của Trại giam Hoàng Tiến

Thứ Tư, 25/02/2009, 14:51
Mỗi năm trôi qua, có biết bao phạm nhân đến nhập trại và được mãn hạn tù giam. Mỗi con người, một số phận riêng. Đối với cán bộ quản giáo như Thượng úy Trần Ngọc Hà, Trại giam Hoàng Tiến, công việc quan trọng nhất là cảm hóa các phạm nhân, để họ nhận thức được phải trái và quay về nẻo thiện...

Món quà cưới bất ngờ

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Quản lý trại giam, Hà về công tác tại Trại giam Phước Hòa ở phía Nam. 4 năm sau, chị chuyển ra công tác tại Trại giam Hoàng Tiến đóng tại huyện Chí Linh (Hải Dương). Cũng tại nơi này, chị đã gặp và nên duyên với một nam quản giáo ở Phân trại K2. Gần ngày cưới, bất ngờ Hà nhận được món quà từ trong Nam gửi ra. Bên trong có 1 đôi nhẫn và dòng chữ đề người tặng là chị Trần T. Một nỗi xúc động trào dâng trong lòng cô quản giáo trẻ...

Khi đó, Hà mới ra trường, được phân công về làm quản giáo của Trại giam Phước Hòa. Chị Trần T. đang thụ án về tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngay từ những ngày đầu về phân trại nữ, Hà đã phát hiện sự đặc biệt của nữ phạm nhân này. Trong phòng giam, chị T. không quan hệ với ai… Lặng lẽ quan sát một thời gian, rồi nghiên cứu hồ sơ của phạm nhân, gợi chuyện các phạm nhân cùng phòng về T… cuối cùng, cô cũng tìm ra được ẩn số về nữ phạm nhân đặc biệt này: T. là người đồng tính và đang có "vợ" là một phụ nữ ở ngoài.

Ngày nghỉ, Hà đã đến các hiệu sách để tìm mua những quyển sách nói về vấn đề đồng tính. Khi đã có vốn hiểu biết kha khá, Hà gần gũi chị T., gợi mở câu chuyện về chính vấn đề giới tính… Có người hiểu mình và cảm thông, chị T. đã vui vẻ trở lại, và hòa nhập với tất cả phạm nhân khác. Chị lao động chăm chỉ và đã được ra trại trước thời hạn…

Bẵng đi một thời gian, vào ngày thành lập ngành Công an (19-8), Hà nhận được tin nhắn chúc mừng rất xúc động của chị T. Hà được biết chị T. đã ra ngoài đời và khá thành đạt trong công việc kinh doanh. Chị T. biết ngày cưới của Hà và bí mật gửi món quà tặng cho đôi vợ chồng trẻ. Đây là món quà tinh thần rất lớn lao đối với những cán bộ quản giáo như Hà…

Gần gũi động viên, nhưng giữ nghiêm kỷ luật

Hiện Hà được giao phụ trách 62 phạm nhân nữ với đủ loại tội trạng khác nhau, trong đó có khá nhiều đối tượng thuộc diện "đầu gấu", có hành vi quậy phá. Thế nhưng, cách làm việc của nữ quản giáo này rất rõ ràng: Gần gũi, động viên để cảm hóa đối tượng nhưng kiên quyết giữ nghiêm kỷ luật theo quy định của trại giam.

Trước kia, có phạm nhân Vũ Hồng Sơn, phạm tội ma túy, khi vào trại giam thuộc diện quậy. Sơn xinh gái, trắng trẻo, sạch sẽ nên không muốn làm bất cứ công việc lao động gì. Cứ chuẩn bị đến giờ lao động là chị ta lại giở bài đau bụng, ốm rên hừ hừ.

Qua nắm bắt tình hình và sự nhạy cảm nghề nghiệp, Hà đã phát hiện Sơn chỉ giả bệnh để trốn lao động. Hà chỉ cho phép Sơn nghỉ 1 ngày lao động, sau đó buộc phạm nhân phải đi khám bệnh. Với kết quả khám bệnh trong tay, Hà đã gặp riêng Sơn, cảnh cáo chị ta về việc giả bệnh.

Biết bố của Sơn đang lâm bệnh nặng, Hà đã gần gũi, động viên Sơn cố gắng cải tạo tốt để sớm được về chăm sóc bố. Bây giờ, Sơn là một trong những phạm nhân tích cực lao động cải tạo…

Hà hiện nay đang là mẹ của 2 đứa con. Vợ chồng đều là quản giáo nên cô phải sắp xếp thời gian hết sức khoa học để làm tròn nhiệm vụ công tác cũng như trách nhiệm của một người vợ, người mẹ.

Thế mà, năm nào Hà cũng đạt danh hiệu Chiến sỹ giỏi, Chiến sỹ thi đua. Nhưng niềm vui trong công việc của Hà không chỉ là những danh hiệu ấy, mà chính là những tấm lòng biết ơn, những tin tức về cuộc sống tốt đẹp hơn của các nữ phạm nhân do chị quản lý, giáo dục sau khi về với cộng đồng

T. Hòa - H. Vũ
.
.