Dân về quê cảm kích tấm lòng của CSGT trong nắng gắt

Thứ Tư, 22/01/2020, 15:55
Ngỡ bị phạt vì chở hành lý rồi đùm túm thêm vợ con trên xe di chuyển về quê, nhiều người đi đường cảm thấy thích thú khi được các tổ CSGT mời vào ven đường hỏi han, tuyên truyền và trao cho chai nước suối mát lạnh...

Trưa 22-1 (28 Tết) các tuyến đường ở cửa ngỏ TP lượng người làm việc buổi cuối cùng của năm cũ đã lục tục thu dọn hành lý gói ghém quà cáp cùng vợ con về quê đón Tết. Các tuyến cửa ngõ lượng phương tiện cũng không đông đúc như những ngày trước, nhưng di chuyển trong cái nắng gay gắt cũng khiến nhiếu gia đình di chuyển bằng xe máy thấm mệt...

Đang lưu thông trên QL1 A, đoạn gần cầu vượt Quang Trung (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) nhiều gia đình bất ngờ được các tổ CSGT mời vào ven đường, hỏi han, nhắc nhở tuyên truyền và tặng kèm chai nước suối kèm theo lời chúc có chuyến về quyê ăn tết tốt lành. Nhiều người nhận nước suối mát lạnh cảm kích đã choàng tay, vịn vai, bắt tay cảm ơn các tổ CSGT. 

Nắng gắt nhưng không khí thật thoải mái khiến nhiều gia đình về quê cảm thấy mát lòng. Một số hình ảnh thân thiện giữa những gia đình về quê ăn Tết và các tổ CSGT được ghi lại…

Nhiều người về quê bất ngờ khi mình bị tổ CSGT ra hiệu lệnh vào chốt
Một số người lo lắng mình vi phạm vì đùm túm hành lý và chở vợ con trên xe không an toàn
Tuynhie6n sau khi được hỏi han, nhận chai nước suối mát lạnh khiến nhiều người vui vẻ
Cầm chai nước suối từ tay CSGT khiến nhiều người cảm kích
Mo6t5so61 người lưu thông trên đường được hỏi han, tuyên truyền
Nhiều người cũng bộc bạch vối tổ CSGt về chuyến di chuyển dài về quê ăn Tết bằng xe máy của cả gia đình
Ngay cả những bác tài xe hơi công nghệ cũng cảm thấy lạ lẫm
Một xe buýt cũng hào hứng với chương trình của CSGT
Nhiều gia đình có con nhỏ được nhắc nhở chạy xe cẩn thận
Một người chở hàng lần đầu tiên cảm nhận được sự gần gũi với CSGT
Chai nước suối mát lạnh kèm lời chúc Tết của các thành viên trong tổ CSGT khiến nhiều người cảm thấy phấn khởi
Một trong những hình ảnh đẹp về CSGT tại TP Hồ Chí Minh
Anh Thư
.
.