CSGT tìm được gia đình cho cháu trai bị lạc

Thứ Tư, 29/05/2013, 08:59
Vào lúc 9h ngày 28/5, tổ công tác gồm Trung úy Vương Tiến Thông, Thượng úy Nguyên Duy Khánh, Trung sỹ Nguyễn Văn Phước thuộc Cảnh sát giao thông (CSGT) số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên tuyến Trần Phú - Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội), phát hiện một cháu bé trai đang đứng khóc một mình giữa trời nắng nóng.

Thấy lạ, tổ công tác đến động viên... phải mất một lúc bé trai mới nói bị lạc gia đình.

Sau đó, tổ công tác đã đưa cháu về trụ sở Đội CSGT số 7, địa chỉ 611 Nguyễn Trãi để tìm người thân đến nhận.

Tại đây, sau khi được các đồng chí trong  CSGT số 7 mua đồ ăn sáng, hỏi thăm, cháu bé cho biết tên là Nguyễn Năng Nam (12 tuổi), nhà ở xóm 8, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Theo lời kể của Nam, trưa cùng ngày, Thượng úy Tạ Ngọc Khánh, Đội phó Đội CSGT số 7 đã liên hệ được với bác của cháu Nam là chị Đỗ Thị Khuyên để đến đơn vị đón cháu về.

Gặp lại cháu, chị Khuyên không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc

Hiền Thanh
.
.