CSGT cứu 1 cô gái nhảy cầu Chương Dương tự tử

Thứ Năm, 26/05/2011, 09:15
Cô gái 19 tuổi nhoài người ra lan can định nhảy xuống dòng nước xiết thì 2 CSGT kịp thời lao đến ôm chặt cô gái không để cô thực hiện hành vi dại dột.

Vào lúc 9h ngày 25/5, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5 có Trung úy Trần Quang Huy và Thượng sỹ Nguyễn Văn Dư phát hiện một cô gái trẻ với dáng điệu hốt hoảng vừa chạy vừa ôm mặt khóc nức nở theo hướng về khu vực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Phán đoán tình hình bất ổn, 2 đồng chí Huy và Dư đã len lỏi qua dòng xe đông đúc để tiếp cận cô gái. Khi tới trụ cầu số 9, cô gái nhoài người ra lan can định nhảy xuống dòng nước xiết. Đúng lúc đó, đồng chí Huy và đồng chí Dư kịp thời lao đến ôm chặt cô gái không để cô thực hiện hành vi dại dột.

Được biết, cô gái có ý định trên tên là Nguyễn Thị H. (18 tuổi), ở Thái Nguyên. Do buồn chuyện tình cảm, H. đã định tìm đến cái chết bằng cách nhảy xuống sông Hồng

Hiền Thanh
.
.