Trưởng Công an xã, những người bám làng, bám bản

Bài cuối: Nữ trưởng Công an xã người Tày – 15 năm gắn bó với vùng núi Tiên Yên

Thứ Tư, 26/03/2014, 12:51
Nữ, lại giữ vị trí Trưởng Công an xã quả thật rất hiếm hoi. Thế nên, khi nghe nói đến người phụ nữ dân tộc Tày, suốt 15 năm qua giữ cương vị Trưởng Công an xã Điền Xá, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên. Gặp chị, chúng tôi hoàn toàn bị chinh phục khi biết địa bàn chị phụ trách có 90% đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa làâ nội tướng trong nhà, vừa là người đảm trách công tác đảm bảo ANTT ở một xã đặc thù, chị Tô Thị Minh đã làm gì để gánh trọn hai vai?
>> Bài 2: Năng nổ việc làng, tận tâm việc họ

15 năm đảm trách vai trò cấp trưởng

Là nữ duy nhất trong tổng số 115 trưởng Công an xã của toàn tỉnh Quảng Ninh nên đi đâu chị Minh cũng là… mì chính cánh. Gặp chị rồi, chúng tôi càng thấy rõ “chất” khác biệt trong người phụ nữ đã ngoài 50 này. Chị có nước da trắng hồng rất đặc trưng của người dân tộc thiểu số. Nhắc đến công việc của mình, chị Minh hồ hởi cho biết, chị vừa phải đưa đối tượng trộm cắp xe máy và tang vật lên Công an huyện bàn giao, xong mới về được… Vừa nói chị vừa kéo chiếc khăn, lau qua khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, rồi với “cóng” nước lá mát rót mời chúng tôi uống và bảo: Mọi người thông cảm nhé, chỗ làm việc của Ban Công an xã còn khiêm tốn; từ họp giao ban, giải quyết công việc tiếp dân đến xử lý các vụ việc đều ở gian phòng chục mét vuông này. Tới đây, UBND xã sẽ xây trụ sở cho Ban Công an xã…

Dừng một lát, chị Minh kể: Vài năm gần đây, thỉnh thoảng Công an xã Điền Xá lại bắt được vụ trộm cắp xe máy. Nhưng đối tượng chủ yếu là người ở địa phương khác, lợi dụng sơ hở của người dân trong xã đi khai thác keo, để xe máy ở đường là trộm cắp. Công an xã đã cảnh báo, nhắc nhở bà con nhiều lần, nhưng mọi người vẫn mất cảnh giác. Không chỉ bắt được đối tượng trộm cắp xe máy, mà Công an xã còn bắt được cả đối tượng trộm trâu của đồng bào Ba Chẽ, trên đường đưa về Đình Lập (Lạng Sơn) tiêu thụ. Thu giữ con trâu trị giá hơn 20 triệu đồng, rồi cắt cử người trông nom, chăm sóc mất hơn một tuần mới tìm được chủ, trả trâu cho người bị hại v.v...

Tìm hiểu về quê hương Điền Xá của chị Minh, chúng tôi được biết, đây là một xã miền núi dân tộc, nằm ven tuyến quốc lộ 4B nối tỉnh Quảng Ninh với Lạng Sơn. Xã có 7 thôn, gồm 302 hộ với gần 1.500 khẩu, trong đó 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của người dân nơi đây còn rất khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí có hạn. Địa hình của xã lại khá hiểm trở, chủ yếu là đồi núi, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn. Vài năm trở lại đây, Điền Xá cũng có những bước đổi thay nhất định nhưng lại gặp những bất cập, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự xã hội. Ban Công an xã chỉ có 11 người, hầu hết là thanh niên trẻ, trưởng thành từ cơ sở, chưa qua đào tạo nghiệp vụ. Để đảm bảo giữ gìn, ổn định ANTT trên địa bàn, với vai trò Trưởng Công an xã, nhiều năm qua chị Tô Thị Minh luôn phải tự học hỏi, rèn luyện mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đại tá Lê Mạnh Thắng, Trưởng Công an huyện Tiên Yên trong buổi làm việc với chị Minh và Ban Công an xã Điền Xá.

Công việc của Trưởng Công an xã lại là xã miền núi dân tộc, đối với một người là nam giới cũng đã rất khó khăn, đằng này chị Minh lại là phụ nữ. Lúc đầu khi giao nhiệm vụ, nhiều người cho rằng chưa chắc chị Minh có thể đảm đương được công việc. Mặc mọi người nghĩ gì, bản thân  chị Minh luôn xác định: Người ta làm được, mình sẽ làm được, miễn là mình phải quyết tâm, cố gắng học hỏi, gương mẫu; không ngại gian khổ, hy sinh; đồng tâm, đồng lòng cùng anh em đoàn kết giúp đỡ nhau giữ gìn thật tốt an ninh trật tự ở địa phương hẳn sẽ được nhân dân ủng hộ và có như vậy mới chỉ huy được anh em…

Ngày lễ, Tết cũng chẳng mấy khi có mặt bên mâm cơm gia đình

Những vấn đề trong đảm bảo ANTT ở các bản không lớn, nhưng nếu không giải quyết ngay sẽ dễ phức tạp. Ví như tình trạng thanh thiếu niên gây gổ do bột phát. Để giải quyết, ngoài việc áp dụng các biện pháp răn đe, bằng sự mềm dẻo của mình, chị Minh thường xuống tận các gia đình để làm công tác hòa giải. Chị tâm sự, chẳng mấy đêm được ngủ yên vì cứ có việc là chị lại có mặt. Cứ như thế, ngày thường cũng như các ngày lễ, Tết, mọi người thường sum vầy, quây quần hạnh phúc bên gia đình thì chị lại cùng anh em Ban Công an xã đi tuần tra vũ trang, kiểm soát các tụ điểm phức tạp trên địa bàn, nơi các thanh niên ở địa phương thường tụ tập chơi bời, uống rượu, dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau gây rối trật tự công cộng hoặc trực ở trụ sở Ban Công an xã để giải quyết công việc khi người dân yêu cầu… Kết quả đáng mừng là trong năm 2013, xã Điền Xá chỉ có 1 đối tượng duy nhất phải chịu án treo 24 tháng là Phùng Cắm Thân, SN 1978, tại thôn Khe Vàng vì tội liên quan đến vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Phần lớn người dân xã Điền Xá đều nhận thức rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật, không đi theo cái xấu, cái ác.

Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của anh em Ban Công an xã, tình hình  ANTT ở địa phương luôn ổn định. Công an xã Điền Xá nhiều năm liên tục đạt Đơn vị quyết thắng... Bản thân chị Minh nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được nhân dân tin yêu.

Đại tá Lê Mạnh Thắng, Trưởng Công an huyện Tiên Yên nói về chị Minh đầy tự hào, chị là một trong những gương sáng của lực lượng Công an xã về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. 28 tuổi Đảng, 15 năm là Trưởng Công an xã, với những cống hiến của mình, chị Minh xứng đáng được cấp trên tin tưởng, nhân dân yêu mến

Tuấn Hương – Hồng Hương
.
.