Cách giải thoát tốt nhất

Thứ Bảy, 07/10/2017, 08:03
Một người đàn ông sau khi biết được bí mật của vợ mình thì vô cùng đau khổ, anh ta chỉ muốn chết chứ không chọn cách gì khác. Trước khi chết, anh ta lên núi bái kiến một vị cao tăng đang trụ trì trong một ngôi chùa cổ.

Người đàn ông nói:

-  Sư thầy, con muốn chết, chỉ có chết chứ còn không có cách gì để giải thoát được.

Vị cao tăng giật mình, hỏi:

- Vì sao con phải chết?

- Con yêu vợ con.

- Con yêu vợ con, ồ, đúng là tình yêu của nhân gian, con không nên tìm đến cái chết.

- Con yêu con của con.

- Như vậy càng không có lý do để chết.

Minh họa: Lê Tâm.

- Nhưng mà con sống với đứa con đã 8 năm, bây giờ con mới biết nó không phải là con của con.

- Nó là con của ai?

- Là mối tình đầu của cô ấy.

Sư thầy trầm ngâm rất lâu mới hỏi:

- Vậy đứa con là đúng kết quả của mối tình đầu của cô ấy à?

- Kết quả xét nghiệm cho thấy là bạn học của cô ấy, sau này con mới biết trong một lần bạn bè tụ họp, rượu say rồi loạn tính nên cô ấy vội kết hôn với con.

- Con đã tìm gặp người bạn học của cô ấy chưa?

- Ba năm trước anh ta đã phạm trọng án, hiện đang ngồi trong tù ở một nơi rất xa.     

Sư thầy lại một lần nữa không nói, thật sự sư thầy không biết nên khuyên anh ta như thế nào?

Người đàn ông vừa khóc vừa nói:

- Con rất yêu vợ và con, nhưng ai mà chịu được sự thật tàn khốc trong một gia đình? Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được. 

Sư thầy túc trí đa mưu, đã cứu được vô số người. Sư thầy nghĩ, ta phải tìm ra biện pháp để cứu anh ta. Sư thầy chau mày và kế đó đã ở trong tâm. Sư thầy hỏi:

- Con có tin ở nhân quả không?      

- Con tin!

- Ta vừa mới bấm một quẻ về kiếp trước của con. Kiếp trước con đã phạm tội lớn với người phụ nữ này cho nên kiếp này mới sinh ra quả báo. 

- Đúng như vậy hả sư thầy?- Người đàn ông mở to mắt kinh ngạc.

- Kiếp trước vợ anh là một cô gái xinh đẹp sống trong lầu son gác tía, bố mẹ cô ta giàu có cho cô ta rất nhiều của cải vàng bạc. Kiếp trước con là một tên đại gian đại ác đã cưỡng dâm cô ấy nhiều lần. Có một đêm, sau khi cưỡng dâm xong, con đã giết cô ấy và cướp đi tất cả vàng bạc châu báu. Sau này con dùng số vàng bạc châu báu đó mua mấy trăm mẫu ruộng và lấy ba người vợ. Con đã giết hại cô ấy để hưởng cuộc sống hạnh phúc nhưng có một điều là con không có hậu duệ. Dựa vào thuyết âm dương luân hồi mà nói, con đã nợ cô ấy nhiều quá nên bây giờ con phải trả nợ cô ấy.

 Người đàn ông vô cùng kinh ngạc và trạng thái tâm lý nhanh chóng được cân bằng. Anh ta hỏi sư thầy:

- Sư thầy, vậy bây giờ con phải làm gì ạ?   

- Để kiếp sau con không phải chịu đau khổ thì kiếp này con phải nghiến răng mà trả nốt nợ, trả cho hết thì thôi, đây là cách giải thoát tốt nhất.    

Truyện vui của Tây Thục Sĩ (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.
.