Phố Hàng Mã tập nập người mua kẻ bán trước ngày ông Táo chầu chời

Thứ Bảy, 26/01/2019, 16:31
Sắp tới ngày 23 tháng Chạp, ngày Ông Táo chầu trời, phố Hàng Mã  tràn ngập hàng trăm mặt hàng phục vụ cho nhu cầu thị trường trong dịp này...

Những ngày này, cả con phố tập nập người mua, kẻ bán. Những món đồ như quần áo, hài, mũ, ngựa.... cho ông Táo chầu trời được mang về đây với số lượng khổng lồ nhằm phục vụ nhu cầu thị trường.

Phố Hàng Mã, Hà Nội những ngày này tràn ngập mặt hàng phục vụ Tết ông Công, ông Táo (ngày 23 tháng Chạp) đã được bày bán.
Trong đó nhiều nhất là bộ cúng Táo quân gồm quần áo, mũ hài phục vụ cho "việc chầu trời của vị Thần bếp".
Phần lớn đồ hàng mã bán tại đây được vận chuyền về từ làng nghề truyền thống xung quanh Hà Nội.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ Ông Công, Ông Táo lại vào ngày nghỉ lên con phố Hàng Mã càng thêm tập nập người mua kẻ bán.
Mỗi bộ cúng quan thần linh, táo quân được làm bằng giấy thủ công bình thường có giá giao động từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.
Trong khi đó những loại được làm bằng giấy vàng lộng lẫy thì từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng.
Con phố hàng ngày vốn đã tập nập những ngày này càng trở nên sầm uất hơn. 
Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết lượng khách tới đây trong ngày mai và ngày kia còn tăng lên cao hơn nữa..., vì vậy nhiều người đang tính mua thêm hàng để phục vụ nhu cầu lớn bùng phát.
Trần Ngọc - Bình Nguyễn
.
.
.