Lễ hội nhảy múa cùng "đầu lâu" tưởng nhớ người đã chết tại Mexico

Thứ Ba, 31/10/2017, 09:20
Không rùng rợn và tang thương như nhiều người tưởng tượng, thủ đô Mexico City những ngày này chìm trong biển màu sắc với những màn hóa trang kỳ thú để chào mừng ngày lễ có một không hai mang tên "Dia de los Muertos" .

Nếu như Halloween là lễ hội dành cho ma quỷ ở Mỹ và các nước phương Tây thì ở Mexico, người ta cũng có một nghi lễ đặc biệt dành cho người chết thường được tổ chức vào đầu tháng 11 hàng năm. Ảnh: AP

Dia de los Muertos được dịch ra là "Lễ hội người chết", đây là một lễ hội mang đặc trưng văn hóa của Mexico nhằm mục đích tưởng nhớ những người đã ra đi. Người Mexico tin rằng đầu tháng 11 là thời khắc cánh cổng chuyển giao hai cõi âm dương sẽ mở ra đưa linh hồn về với một cuộc đời khác, đó là lý do họ chọn tổ chức lễ hội dành cho người chết vào khoảng mùng 1,2 tháng 11. Ảnh: Getty 

Theo các nhà nghiên cứu, lễ hội ngày của người chết có nguồn gốc từ những lễ hội trước đó của các bộ tộc như Olmec, Zapotec, Mixtec, Aztec, Maya, P’urhépecha và Totonac. Dấu tích khởi nguyên của lễ hội cũng đã cách đây khoảng 2500 đến 3000 năm. Trước khi có sự xuất hiện của người Tây Ban Nha, hình thức phổ biến của người dân nơi đây là việc sử dụng những chiếc đầu lâu như là một niềm tin và dấu hiệu cho cái chết và sự tái sinh.

Tuy nhiên, thay vì không khí u buồn hay trầm mặc, lễ hội "Dia de los Muertos" lại có những màu sắc riêng rất độc đáo đậm chất Latinh. Lễ hội là dịp để mọi người quây quần cùng gia đình để tưởng nhớ những người đã mất. Ảnh: EPA 

Với người dân Mexico, lễ hội thực sự đã bắt đầu vào tuần thứ ba của tháng mười cùng với việc thu hoạch những bông cúc vạn thọ. Chuẩn bị những món ăn ngon và viếng thăm mộ là hai việc luôn được thực hiện trong thời điểm này tại Mexico. Ảnh: EPA

Cuộc diễu hành của thành phố Mexico City hôm thứ Bảy vừa qua còn nhằm tưởng nhớ những người thiệt mạng trong hai trận động đất gần đây, khiến hơn 400 người thiệt mạng trên khắp đất nước, trong đó có 228 người ở thủ đô. Julio Blasina, một người trong đoàn diễu hành chia sẻ: "Chúng tôi có trách nhiệm luôn tưởng nhớ những người đã ra đi, đồng thời truyền tải thông điệp rằng mảnh đất này vẫn đang tiếp tục đứng vững". Ảnh: EPA

Đầu lâu và xương là một trong những điểm nhấn của lễ hội. Những người tham gia diễu hành sẽ hóa trang thành ma, bộ xương hay xác ướp, cùng đi qua những khu nghĩa trang trong tiếng nhạc rộn ràng. Ảnh: AP
Hơn 700 nghệ nhân biểu diễn đã góp sức cho một buổi diễu hành đầy màu sắc kéo dài hơn 7 km tại đại lộ trung tâm Paseo de la Reforma, Mexico City. Ảnh: Reuters
Một cô gái trong đoàn diễu hành với màn hóa trang vừa duyên dáng lại có đôi chút rùng rợn. Ảnh: Shutterstock
Biểu tượng đầu lâu và xương là những hình ảnh dễ gặp trong lễ hội này. Ảnh: Shutterstock

Theo thống kê của các phương tiện truyền thông địa phương, khoảng 300.000  khách du lịch đã đến tham dự lễ hội năm nay, tăng từ con số 200.000 vào năm ngoái. Ảnh: AP

An Nhiên (T.H)
.
.
.