Gánh tình mắc nợ
Chủ Nhật, 03/02/2019, 17:39
Nhớ ngày ngút ngát Đằng Châu*
Ngượng ngùng ánh mắt trao nhau dại khờ
Em ngây thơ thuở học trò
Sớm khuya đèn sách mộng mơ cũng nhiều
Ai người thầm nhớ vụng yêu
Chạm tay nhau để sớm chiều đa mang
Chiến trường cơm Bắc, giặc Nam
Xa em từ đấy tháng năm bồi hồi
Núi cao vực thẳm chơi vơi
Ba lô nặng trĩu tình người càng sâu
Bao tháng ngày bặt tin nhau
Mười năm trở lại Đằng Châu tìm người.
Sông Hồng mưa nắng vẫn trôi
Nhãn lồng trĩu quả mà người nơi đâu
Thẫn thờ dạo bước qua cầu
Thương con sáo nhỏ dãi dầu bên sông
Để ai nặng trĩu nỗi lòng
Bước chân hụt hẫng chiều đông lạnh lùng
Nợ người một kiếp chờ mong…
(*)Thôn Đằng Châu, xã Nam Sơn, Kim Động, Hưng Yên.
Đặng Xuân Tụ