Sát hại vợ vì một tin nhắn "Em đang làm gì đó?"

Thứ Ba, 17/11/2015, 13:49
Nghi ngờ vợ có người tình, trong lúc tức giận, Hận đẩy chị Yến ngã xuống nền nhà rồi bóp cổ vợ cho đến chết.


Ngày 17/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác kháng nghị đề nghị tăng án của VKS, giữ nguyên mức hình phạt 20 năm tù tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hận (24 tuổi ngụ Đồng Tháp) về tội "Giết người".
Bị cáo Hận tại phiên xử hôm nay.

Theo nội dung vụ án, Hận và chị Nguyễn Hoàng Kim Yến (24 tuổi) là vợ chồng, cùng tạm trú khu nhà trọ tổ 38, khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12 (TP HCM).

Giữa tháng 10/2014, nghi ngờ chị Yến có quan hệ tình cảm với người khác nên Hận giận dỗi bỏ về quê ở Đồng Tháp. Ngày 15/10/2014, chị Yến điện thoại về quê xin lỗi chồng đồng thời kêu Hận quay lại TP Hồ Chí Minh.

Trưa 16/10/2014, Hận lên tới thành phố, sau đó đi đón chị Yến ở chỗ làm rồi về phòng trọ. Đến khoảng 17h cùng ngày, trong lúc hai vợ chồng đang nói chuyện thì điện thoại chị Yến có tin nhắn.

Nghi ngờ, Hận giật lấy điện thoại mở ra xem thì thấy có người nhắn "em đang làm gì đó sao không trả lời gì vậy?". Đọc xong tin nhắn, Hận hỏi vợ ai vừa gửi tin dẫn đến hai bên cãi nhau.

Trong lúc tức giận, Hận đẩy chị Yến ngã xuống nền nhà rồi bóp cổ vợ cho đến chết. Sau khi gây án, Hận khóa cửa phòng trọ rồi nhờ hàng xóm đưa đến Công an tự thú.

A. Huy
.
.
.