Đòi sát hại người tình rồi xả van bình ga định đốt con riêng nạn nhân

Thứ Năm, 20/08/2015, 15:30
Đối tượng đã dùng mỏ lết đánh đập dã man người phụ nữ từng đầu ấp tay gối với mình, sau đó nhốt con riêng của nạn nhân rồi mang xăng, xả bình ga cố thủ định phóng hỏa...

Chiều 20/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã cho gia đình bão lãnh đối tượng Bùi Văn Bắc (35 tuổi, quê Nghệ An) được tại ngoại sau một thời gian tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Đây là kẻ đã đã định sát hại chị Lê Thị Thương (29 tuổi), người từng chung sống như vợ chồng với Bắc.

Vết thương trên đầu rách, khâu 5 mũi và vết thương mũi bên hông trái cũng bị khâu 2 mũi.

Chị Thương (quê Nghệ An), kể lại trong nước mắt: “Lúc 5h30’ ngày 7/7, em dậy dọn dẹp phòng thì Bắc tới. Vai đeo một ba lô, Bắc nói với em rằng, qua chào hai mẹ con để về quê. Em trả lời, anh thích thì về. Tình cảm giữa tôi và anh đã cạn. Thấy con gái dậy, em đi lấy kem đánh răng cho cháu. Vừa quay mặt đi, Bắc đứng đằng sau, tay cầm mỏ lết đập mạnh một nhát vào sau gáy em. Chưa dừng lại, Bắc đập liên tiếp vào đầu khiến em choáng váng, quay cuồng. Vừa đánh Bắc vừa hét tao đánh cho mày chết!”.

Vết thương vẫn còn thâm tím trên cánh tay và bên hông trái chị Thương.

Chị Thương cố sức vùng vẫy, chạy thoát ra ngoài, hô hoán mọi người cứu con mình. Nhiều người dân chạy đến, nhưng Bắc khóa cửa bên trong. Tiếp đến, Bắc lấy can xăng mang theo tưới xung quanh phòng rồi châm lửa đốt. Mọi người xông vào đập cửa nhưng không phá được, họ cũng mang nước đến đổ qua khe hở vào phòng. Khoảng 4 phút sau, cháu gái con chị Thương mở cửa chạy ra, còn Bắc tiếp tục đóng cửa lại. Sau khoảng 10 phút nữa, không thấy bình ga nổ, do không chịu được hơi ga nên Bắc tự mò ra. Người dân liền bắt giữ Bắc, nhưng anh ta nói sẽ tự đến Công an đầu thú nên mọi người mới buông tay. Tuy nhiên, Bắc đã chạy trốn.

Ngay sau đó, chị Thương được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện cấp cứu. Tại đây, chị được bác sỹ xác định, đa chấn thương và phải khâu gần 10 mũi trên trán và bên hông trái. Các vết đánh sưng lên, bầm tím, còn đầu đau nhức, chóng mặt, tai ù không nghe rõ.

Theo lời chị Thương, cuối năm 2012, trong một lần đi hát karaoke thì Thương gặp Bắc. Tuy biết chị Thương ly hôn và có con riêng nhưng Bắc vẫn bị “cảm nắng”. Sau một thời gian, thấy Bắc đối xử tốt với cả đứa con riêng nên chị Thương chấp nhận dọn về sống chung. Thời gian này, Bắc vẫn chưa xin được việc làm. Phải mất 5 tháng sau, Bắc mới xin được vào làm công nhân cho một công ty gốm trên địa bàn Bình Dương. Được một năm, Bắc nghỉ rồi ở nhà ăn chơi, nhậu nhẹt, giao lưu với nhiều thành phần bất hảo.

“Mỗi lần say rượu, cơn ghen tuông lại nổi lên, Bắc đánh, chửi mẹ con em thậm tệ. Có lần anh ta đã xả bình ga đòi phóng hỏa cả 2 mẹ con, em phải ôm con, tông cửa thoát ra ngoài”, chị Thương nhớ lại lần thoát chết.

Được biết, ngày 1/7 (trước khi sự việc xảy ra – PV), Bắc đã tìm đến nơi ở của chị Thương và hành hung chị. Theo chị Q., một nhân chứng chứng kiến sự việc, kể lại: “Khoảng 16h30 chiều 1/7, chúng tôi chứng kiến Bắc dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh Thương tới tấp vào đầu, mặt. Nhiều người đã can ngăn nhưng Bắc không bỏ qua mà còn lấy cây, gạch đánh Thương. Mọi người thấy mà không thể can ngăn được, vì Bắc quá hung hăng”.

Đ.Mừng
.
.
.