Đang ngồi chơi trên cầu bị 8 thanh niên quây chém

Thứ Ba, 30/06/2015, 19:27
Anh Giang đang ngồi chơi trên cầu thì bất ngờ bị 8 thanh niên đi trên xe máy sử dụng dao quắm, phớ, giáo tự chế chém nhiều nhát vào người.

Tối 20/6 anh Đoàn Trường Giang, (22 tuổi), thường trú tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ đang ngồi chơi cùng nhóm bạn trên cầu dẫn sang khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, thuộc khu 4, thị trấn Thanh Thủy, thì bất ngờ bị 8 thanh niên đi trên xe máy sử dụng dao quắm, phớ, giáo tự chế chém nhiều nhát vào người anh Giang. 

Do vết thương quá nặng, nên anh Giang ôm bụng chạy được chừng 30m thì gục xuống đường. Sau khi gây án các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường theo nhiều hướng khác nhau. 

Đến chiều ngày 24/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 8 đối tượng gây án.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Đình Dũng, (19 tuổi); Lê Đại Dương, (21 tuổi); Trần Đại Hùng (20 tuổi); Nguyễn Xuân Thu (17 tuổi); Nguyễn Mạnh Linh (21 tuổi); Phạm Hữu Hào (16 tuổi); 6 đối tượng trên đều ở xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy và 2 đối tượng khác ở xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy gồm Trần Đức Anh, (17 tuổi); Nguyễn Hồng Quang (19 tuổi).

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, tối 20/6, sau khi tụ tập uống rượu tại nhà Trần Đình Dũng ở khu 3 xã Trung Thịnh, đến 20h cùng ngày, một số người bạn của Dũng về nhà, số còn lại rủ nhau ra ao sen ở khu 1 xã Trung Thịnh hóng mát.

Tại đây Dũng rủ Dương, Hào, Quang, Hùng, Thu, Anh xuống cầu đảo Ngọc để đánh nhau, vì trước đó Dũng có xích mích với một đối tượng ở thị trấn Thanh Thủy. Thấy vậy cả nhóm đều đồng ý.

Dũng bảo mọi người đợi ở ao sen rồi Dũng cùng Anh đi xe máy về nhà Dũng lấy hung khí gồm: dao quắm, phớ, giáo tự chế. Trước khi đi Dũng bảo mọi người tháo biển kiểm soát xe máy để tránh bị phát hiện. Trên đường đi chúng rủ thêm Nguyễn Mạnh Linh đi cùng.

Khi đi đến gần khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, phát hiện thấy anh Đoàn Trường Giang, cùng khoảng 10 thanh niên khác đang ngồi chơi trên cầu, Dũng liền ra hiệu cho nhóm của mình xông vào chém anh Giang.     

Nguyễn Chung
.
.
.