Đang điều tra vụ 2 vợ chồng nghèo bị chém dã man lúc rạng sáng

Chủ Nhật, 15/11/2015, 11:14
Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thư và chị Đặng thị Kim Liên đang ngủ thì bị hàng xóm xông vào nhà chém nhiều nhát dao khiến chị Liên bị thủng sương sọ, anh Thư bị chém đứt lìa 2 đốt ngón tay và khủy tay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về vụ việc xảy ra với vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thư vào rạng sáng ngày 26/10.

Trước đó, vào 4h ngày 26/10, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thư (49 tuổi) và chị Đặng thị Kim Liên (50 tuổi) trú tại Thôn Đá mài 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bị Nguyễn Văn Dy (29 tuổi, làm nghề phụ hồ, hàng xóm với nạn nhân), xông vào nhà chém nhiều nhát dao khiến chị Liên bị thủng sương sọ, anh Thư  bị chém đứt lìa 2 đốt ngón tay và khủy tay. Hiện chị Đặng thị Kim Liên đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thư tại bệnh viện.

Được biết, 2 vợ chồng anh Thư là người hiền lành, điều kiện kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Nghi can Nguyễn Văn Dy có tiền sử về bệnh tâm thần.

Hiện Công an huyện Hàm Tân đã tạm giam đối với Nguyễn Văn Dy và đang tiến hành trưng cầu giám định bệnh tâm thần.

Trung Thành
.
.
.