Đã bắt được 4 thanh niên đâm chết nam công nhân trong đêm

Thứ Bảy, 04/04/2015, 04:55
Bị một thanh niên xịt hơi cay, 4 tay “cao bồi thôn” tức tối về nhà nghỉ, mang dao, thương ra đường “tầm thù”. Gặp anh công nhân đi chơi cùng cháu ruột, cả 4 xông vào đâm chết anh này dù không có mâu thuẫn gì.

Chiều 3/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh tạm giữ hình sự về hành vi giết người, không tố giác tội phạm đối với 4 đối tượng Đào Tiến Minh Tuyên, 18 tuổi, trú ở Nội Bao, Nội Duệ, Tiên Du; Bắc Ninh; Nguyễn Công Tiến, 20 tuổi, ở Lũng Sơn, Lim, Tiên Du; Chu Quang Huy, 18 tuổi, Ngọc Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh; Nguyễn Anh Tú, 19 tuổi, ở Trần Hưng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh.

Các đối tượng trên đã gây ra cái chết của anh Trần Văn Thảo, 32 tuổi, trú ở Tân Lập, Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang, là công nhân ở khu Công nghiệp Từ Sơn.

Theo tài liệu điều tra thì đêm 16/3, anh Thảo cùng với cháu ruột là Bùi Văn Hợi đi chơi về, đến khu phố Mới, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy chặn đường, dùng dao, thương đâm anh Thảo tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh làm chủ công phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn, Công an xã Nội Duệ, Tiêu Du đã xác minh, làm rõ nhóm đối tượng gây án, vận động gia đình đưa con em ra đầu thú.

Ngày 3/4, bố mẹ Đào Tiến Minh Tuyên đã đưa đối tượng đến trình diện.

Các đối tượng trong vụ án.

Cùng trong ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng còn lại. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an Bắc Ninh thu giữ 2 xe máy - là phương tiện gây án, 5 dao các loại, 1 cây thương.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận: Đêm 16/3, cả bọn đi uống rượu. Trên đường về, chúng có mâu thuẫn với một người thanh niên đi cùng chiều nên cả bọn vượt lên chửi. Người thanh niên trên đã chửi lại và dùng bình xịt hơi cay xịt vào nhóm đối tượng trên.

Tức tối, cả bọn đuổi theo định hành hung nhưng không kịp nên chúng quay về nhà nghỉ - nơi chúng sống tụ tập, đem theo dao, thương ra đường càn quấy.

Trên đường đi, chúng gặp anh Thảo và anh Hợi, dù không mâu thuẫn gì nhưng cả bọn vẫn chặn đường, dùng dao đâm anh Thảo tử vong.

P.A.
.
.
.