Yên Bái: Giả vờ đi nhờ xe rồi cướp

Thứ Ba, 22/03/2005, 07:14
Không cướp được lại bị anh Dân chống trả quyết liệt, tên Thuần sợ quá bỏ chạy. Khi Thuần thuê xe ôm trở về thị trấn Phù Yên thì bị anh Dân cùng một số dân bản bắt giữ.

Vũ Văn Thuần, 23 tuổi, quê ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái làm nghề mổ lợn thuê. Do ham mê cờ bạc, Thuần đã tạm ứng nhà chủ 5 tháng lương để… đánh bạc nhưng không có tiền trả.

Đầu tháng 2, gặp anh Nguyễn Văn Dân, 36 tuổi, người cùng quê sang bán lợn, hắn giả vờ xin anh Dân chở về quê, khi đến dưới chân đèo Lũng Lô, Thuần rút dao thủ sẵn trong người ra đe dọa để cướp tiền và xe máy của anh Dân

P.V.
.
.
.