Xoá điểm hành nghề mê tín dị đoan của "người trời" ở Hải Phòng

Thứ Ba, 15/02/2005, 08:46

Nằm heo hút trong một ngách nhỏ của ngõ 169, đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng), "chùa thầy Nhàn" được các chân nhang đệ tử coi là chốn linh thiêng độc nhất vô nhị của họ.

Từ năm 1998 trở về trước, chốn này chỉ là một căn hộ lụp sụp lợp bằng giấy dầu. Chủ nhân là Đặng Thị Nhàn (56 tuổi), ở khu Hàng Kênh (huyện An Hải cũ). Bà Nhàn nguyên là thợ hàn của Xí nghiệp Cơ khí 1-5. Sau khi về mất sức năm 1991, với nghề hàn, bà Nhàn tự làm khung xe xích lô để bán kiếm sống. Nhưng rồi, dựng khung xích lô cũng ít người mua, bà quay sang bán canh bánh đa ngay tại đầu ngõ 169.

Dù sớm khuya vất vả, nghề bán hàng vẫn không nuôi nổi 5 miệng ăn. Cuối năm 1995, Nhàn bỏ nhà đi đâu một thời gian, đầu năm 1996 trở về với cái nghề mới: Xem bói "lá trầu quả cau". Thật lạ, có rất nhiều người từ sáng sớm đến tối đêm kéo nhau đến. Cũng từ đó, cuộc sống gia đình này ngày càng khấm khá. Nhàn mua thêm mảnh đất kề bên rồi xây thành 2 lô nhà 2 tầng đồ sộ. Nhiều người ở một số địa phương cho rằng: Bà ta là… "người trời", là "Hằng Nga công chúa giáng trần" để "cứu nhân độ thế".

Ngày nào cũng vậy, suốt từ sáng đến tối, tại đây có khoảng 20 người đến nhờ "thầy" xem tướng số. Rồi cũng không rõ từ bao giờ, người ta cứ truyền nhau: Thầy" Nhàn không chỉ xem tướng số giỏi mà còn có phép ngồi thiền học “chữ giời", chữa được bách bệnh, kể cả chứng bệnh nan y. Cứ đến với "thầy" Nhàn là cầu được ước thấy. Điều oái oăm "thầy" đặt ra là ai ai cũng phải học "chữ giời" do chính thầy sáng tác… Khi viết thì theo hàng dọc như kiểu chữ nho, nhưng dịch nghĩa lại theo hàng ngang như chữ Việt.

Theo luận thuyết của Nhàn, bất kể người nào cứ học "chữ giời, uống nước thánh" (nước lã trên bàn thờ) bách bệnh sẽ tiêu tán. Bà Nhàn còn quả quyết, đã chữa cho Đàm Thị Tần, ở ngõ Hào Khê, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, bị "tai nạn ôtô vỡ đầu" thoát chết. Rồi những học sinh lười học, dốt nát đều được "thầy" giải phép rất nhiệm mầu như trường hợp cháu Nguyễn Thủy A cùng 4 học sinh trường THPT Thủy Nguyên nhờ thầy Nhàn mà thi đỗ đại học v.v…

Đặc biệt từ năm 1999 đến nay, không chỉ có người dân ở khắp các quận, huyện ngoại thành Hải Phòng mà các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên… cũng lũ lượt kéo về nhà bà Nhàn. Vào những ngày mồng 1, hôm rằm có tới hàng trăm chân nhang đệ tử đến "ngồi thiền học chữ giời" tại nhà bà Nhàn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Cơ quan chức năng thành phố cũng đã nhận được hàng trăm đơn kiến nghị.

Theo Thành hội Phật giáo Hải Phòng, Đặng Thị Nhàn không phải là sư và “ngôi chùa" xây tại gia của bà ta cũng không phải là một cơ sở phật giáo. Còn Đàm Thị Tần, người được “thầy” Nhà  nguyên là nhân viên Công ty Môi trường, chính là tay chân "cò mồi" của bà Nhàn, chuyên đi lừa gạt những người nhẹ dạ, cả tin)

Điều rất đáng tiếc, cơ quan thông tin đại chúng đã từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo song vẫn có rất nhiều người mắc mưu những trò lừa của Đặng Thị Nhàn. Trước những bức xúc trong dư luận quần chúng, ngày 4/2, cơ quan chức năng quận Lê Chân và phường Trần Nguyên Hãn đã tiến hành cưỡng chế, giải tỏa điểm hành nghề mê tín dị đoan và chữa bệnh trái phép nói trên

Sông Cấm
.
.
.