Xích mích ở quán nước, rủ bạn vác dao ra ‘xử’ đối thủ

Thứ Sáu, 04/09/2015, 15:31
Chỉ vì xích mích nhỏ nhặt ở quán nước, Đặng Xuân Quý về rủ 2 người bạn mang dao ra xử đối thủ. Một người bị đâm chết, 3 người dính vòng lao lý...

Ngày 4/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển giao các đối tượng Đặng Xuân Quý, 22 tuổi; Quách Ngọc Hải, 27 tuổi, cùng có HKTT tại Cao Xá, Lâm Thao và Trần Văn Quang, 27 tuổi, ở Văn Luông, Tân Sơn (Phú Thọ), trú tại ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22h tối 27/8, trong lúc cùng Quang ngồi uống nước tại một quán cóc ở đầu ngõ 219 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, (quận Cầu Giấy, Hà Nội), giữa Đặng Xuân Quý và anh Lê Văn Giang, 29 tuổi, KHTT tại Quảng Nhân, Quảng Xương (Thanh Hóa) đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Quý đã bị anh Giang dùng gạch ném. Quý tức tối bỏ chạy về phòng trọ của mình ngay gần đó, kể chuyện mình bị đánh cho Quách Ngọc Hải nghe, đồng thời lấy con dao Thái Lan chuyên để gọt hoa quả, quay lại quán nước tìm anh Giang “hỏi tội”. Hải cũng chạy theo hỗ trợ Quý.

Đối tượng Đặng Xuân Quý tại cơ quan điều tra.

Thấy nhóm của Quý, anh Giang hoảng sợ bỏ chạy qua giải phân cách, định chạy sang phía bên kia đường thoát thân. Trong lúc vội vàng bỏ chạy, không kịp quan sát đường, anh Giang va vào một chiếc taxi khiến anh ngã lăn xuống đường. Khi anh Giang nhổm được dậy, định bỏ chạy tiếp thì bị Quý đuổi kịp, lao đến dùng chân đá ngã ra đường, rồi dùng dao đâm một nhát trúng ngực khiến anh gục xuống.

Mọi người nhanh chóng đưa  anh Giang vào Bệnh viện 198 cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Giang đã tử vong trước khi nhập viện. Còn Quý, Hải, Quang đã cùng nhau bỏ trốn về Phú Thọ ngay trong đêm.

Gần 15 giờ đồng hồ sau khi gây án, sau khi được cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy tích cực vận động, khoảng 14h ngày 28/8, cả ba đối tượng trên đã lần lượt đến Công an quận Cầu Giấy đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

P. Tâm
.
.
.