Vụ bắn chết người đi xe Dylan ở Tp.HCM: Không phải là vụ cướp?

Thứ Sáu, 09/09/2005, 08:45

Chiếc xe Dylan của anh Cường đã được hung thủ khéo léo “trả” cho cơ quan Công an nên nhiều khả năng vụ sát hại anh Cường có liên quan đến mối quan hệ phức tạp của nạn nhân.

Sau khi xảy ra vụ cướp xe và nổ súng giết chết nạn nhân Đoàn Hùng Cường ngay trên đường phố còn đông người qua lại lúc 23h ngày 5/9, các đơn vị nghiệp vụ CATP đã bắt tay vào cuộc khẩn trương truy tìm thủ phạm, đặc điểm của chiếc xe bị cướp cũng được thông báo đến Công an các địa phương.

Khoảng 21h ngày 6/9, một vài người dân ở khu vực đường Phạm Văn Xảo thuộc phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cảm thấy nghi vấn về một chiếc xe Dylan mà ai đó dựng cạnh bô rác gần bên nhà số 176/2 đã hơn 1 giờ, hai ông Ngô Hữu Sơn và ông Trịnh Thế Quyết bàn nhau báo Công an phường về việc này và những nghi vấn trên đã được giải đáp. Chiếc xe Dylan vô chủ nọ chính là chiếc xe của anh Đoàn Hùng Cường bị bọn cướp bắn chết cướp đi vào đêm 5/9.

Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa công bố thêm điều gì xung quanh vụ án và sự việc bọn cướp bỏ lại chiếc xe Dylan. Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng, trong thời gian sinh sống ở Tp. Hồ Chí Minh, Đoàn Hùng Cường có khá nhiều mối quan hệ tình ái phức tạp, gần đây nhất Cường có thuê khách sạn, phòng trọ chung sống với một phụ nữ lớn tuổi hơn Cường và đã có chồng.

Có ý kiến cho rằng không loại trừ giả thiết vụ nổ súng giết người vừa qua là một vụ thanh toán do thù tức, tuy nhiên dù với động cơ nào thì vụ manh động trên vẫn là hành vi cướp, giết của bọn tội phạm đặc biệt nguy hiểm mà cơ quan Công an đang khẩn trương truy xét, làm rõ.

Trong ngày 7/9, cơ quan điều tra cũng đã khám xét nơi ở của nạn nhân và thu được một số tài liệu liên quan đến những mối quan hệ trong thời gian qua của Cường. Đây có thể là đầu mối quan trọng để giải mã những nghi vấn vừa đặt ra

N.Đ.
.
.
.