Vụ án Hai Chi: Bí mật bắt đầu được phơi bày

Thứ Bảy, 16/07/2005, 07:02

Cùng với việc bắt Trần Vĩnh Trị - mưu sĩ của hung thần Hai Chi, Công an tỉnh Bình Thuận đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Hoàng Đình Loan, Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân để làm rõ những liên quan đến băng nhóm xã hội đen này.

Như thông tin chúng tôi đã đưa trong những số báo trước, có khá nhiều nghi án và những vụ khuất tất trong hành trình tội lỗi của anh em nhà Hai Chi liên quan đến vị trí Phó trưởng Công an phụ trách Cảnh sát huyện Hàm Tân của Trung tá Hoàng Đình Loan. Sau hàng loạt chất vấn của báo chí về những vấn đề trên, Trung tá Hoàng Đình Loan vẫn không thể đưa ra được lời giải thích thỏa đáng nào ngoài việc viện dẫn “quy chế phối hợp” do Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận ký ngày 15/8/1998 để phủ nhận hết những trách nhiệm của mình.

Trong buổi làm việc với phóng viên chuyên đề ANTG vào chiều ngày 27/6, Trung tá Hoàng Đình Loan có đề cập đến một số tên tuổi của những người có trách nhiệm trong các cơ quan bảo vệ luật pháp.

Hai trong số những người có trách nhiệm mà ông Loan nhắc tới là ông Vũ Quốc Trung, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh và anh Phương, nguyên Đội trưởng Đội Điều tra - Công an huyện Hàm Tân đều đã mất. Ông Loan cho rằng, khi có án xảy ra, cả Công an, Viện Kiểm sát tỉnh huyện đều tham gia giải quyết, bây giờ đổ hết trách nhiệm vào một mình ông là không công bằng.

Để làm sáng tỏ vấn đề mà dư luận đặt dấu hỏi, nhất là để xác định rõ vai trò, trách nhiệm liên quan của ông Loan trong từng vụ việc, ngày 8/7/2005, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác của Trung tá Hoàng Đình Loan trong thời hạn 3 tháng. Trước đó, theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận, Ban giám đốc Công an tỉnh cũng đã một lần triệu tập Trung tá Hoàng Đình Loan yêu cầu ông giải trình những vụ việc có liên quan mà báo chí đã nêu. Việc tạm đình chỉ Trung tá Hoàng Đình Loan để làm rõ ông có dính líu đến đường dây bảo kê Hai Chi hay không thể hiện rõ quyết tâm làm trong sạch nội bộ của Công an tỉnh Bình Thuận theo sự chỉ đạo của Bộ Công an.

Cũng trong ngày 8/7, tại thôn Đông Thuận,  xã Tân Hà, Hàm Tân, Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Vĩnh Trị, 57 tuổi, vì tội cố ý gây thương tích, mở đầu cho việc lật lại tội ác chém anh Lê  Văn Dũng của anh em nhà Hai Chi cách đây hơn ba năm.

Ngày đó, để trả thù anh em Hai Chi, một nhóm “anh chị” khác do Huỳnh Tấn Phú cầm đầu đã phục kích chặn đường tấn công Nguyễn Công Thọ, tức Thọ “đại tá”, em ruột Hai Chi, đánh gãy hai chân của tên hung thần. Trước khi tha mạng cho đối thủ, nhóm này còn đè Thọ “đại tá” ra cắt đứt gân chân.

Lồng lộn lên vì trận đòn đau, cuối tháng 2/2002, anh em nhà Hai Chi đã phục chém nhóm của Phú khi cả bọn đang uống nước tại quán cà phê Ngọc Huệ trong khu vực ngã ba 46. Từ Thủ Đức ra Hàm Tân thăm bạn cũ là Huỳnh Tấn Phú, dù không dính líu gì đến băng nhóm hay những vụ thanh trừng đẫm máu, anh Lê Văn Dũng cũng bị vạ lây, bị chúng chém gây thương tật 31 %. Trần Vĩnh Trị là một tên tham gia hết sức tích cực vào vụ này. Chính Trị là người chở Thọ “đại tá” đến quán chỉ huy cuộc trả thù.

Khi nhóm đàn em của Thọ “đại tá” bao vây quán cà phê, Trị đã chủ động nổ máy xe rọi pha đèn vào quán cho những tên hung thần thực hiện cuộc đâm chém trả thù và truy sát anh Dũng lúc này đã tìm cách bỏ chạy vì sợ hãi.

Thọ “đại tá” khai với cơ quan Công an, vào thời điểm xảy ra vụ án, hắn đang nhậu tại rẫy của Trần Vĩnh Trị. Do đã bàn tính với nhau từ trước, Trị cũng  khai y như vậy, mục đích là tạo chứng cứ ngoại phạm cứu Thọ “đại tá”. Anh em nhà Hai Chi sau vụ này vẫn thoát tội nhưng Huỳnh Tấn Phú thì không. Sau một thời gian trốn tránh, Huỳnh Tấn Phú và một số tên đàn em đã  bị bắt. Ra tòa vì tội cố ý gây thương tích, Phú phải nhận bản án 7 năm 6 tháng tù.

Ngược dòng thời gian, Trần Vĩnh Trị là một kẻ gắn bó hết sức mật thiết với anh em nhà Hai Chi trong hành trình tội lỗi. Trị là người dạy võ cho Hai Chi đồng thời tích cực giúp anh em nhà tên này ngoi lên bằng con đường bạo lực và phá rừng, buôn lậu gỗ.

Được xem như một quân sư của Hai Chi, trước mặt người khác, Trần Vĩnh Trị thường xuyên khuyên tên hung thần tránh xa bạo lực và làm việc thiện để “tu nhân tích đức”. Hai Chi “nghe lời thầy” miệng cũng thường xuyên “mô Phật”, thường xuyên xài những chữ như "từ bi hỉ xả" một cách rất... sang. Thế nhưng, "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm", hành vi của cả thầy lẫn trò lại chứa đựng toàn những tội ác bá đạo.--PageBreak--

Tối 15/6/1991, Trị cùng với hai anh em Hai Chi, Tư “gà lôi” chặn bắt vợ chồng Ngô Kim Minh - Nguyễn Thiện Đức về nhà một người quen ở Tân Nghĩa đánh đập họ một cách dã man. Sáng hôm đó, xe gỗ lậu (bằng lăng tươi) của Hai Chi hùn với vợ chồng Minh - Đức bị Công an Bình Thuận bắt phạt 250.000 đồng và cho đi. Chạy đến địa phận Xuân Lộc, Đồng Nai, chuyến gỗ lậu này lại bị Công an Đồng Nai chặn lần nữa, toàn bộ gỗ bị tịch thu.

Tiếc của, anh em nhà Hai Chi đã bắt vợ chồng Minh - Đức hành hạ tàn nhẫn nhằm buộc họ phải gánh chịu toàn bộ số thiệt hại này. Sau vụ hành hung, chỉ mỗi mình Hai Chi lĩnh án 2 năm tù vì tội cố ý gây thương tích, còn Trần Vĩnh Trị và Tư “gà lôi” thì vẫn vô sự.

Sau khi ở tù về, Hai Chi vẫn tiếp tục phá rừng và tổ chức hoạt động xã hội đen, được Trần Vĩnh Trị tiếp tay một cách đắc lực. Có lẽ, tên quân sư này là kẻ duy nhất không bị Hai Chi lấy oán trả ơn, mà ngược lại, được Hai Chi biệt đãi. Khi Trị xây nhà, chính Hai Chi đã góp tiền, còn chở ximăng, gạch cát tới tặng. Mỗi lần có công chuyện, Trị là người chở Hai Chi đi, vừa giữ vị trí “sốp-phơ”, vừa kiêm luôn vệ sĩ. Trị còn được Hai Chi bỏ tiền ra mua cho một khẩu súng. Nhiều nhân chứng đã phản ánh rằng, khẩu súng này đã liên tục xuất hiện trong các cuộc thanh trừng đối thủ và hành hung hù dọa dân lành của anh em nhà Hai Chi.

Vũ khí thu được từ lời khai của Trị.

Ngay sau khi bị bắt giữ, Trần Vĩnh Trị đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi. Tại nhà y tại thôn Đông Thuận, Ban chuyên án chỉ thu được một con dao rựa còn tốt và một con đã bị gỉ sét. Từ lời khai của Trị, cơ quan Công an thu hồi được khẩu súng trái phép đang được cất giấu tại nhà ông Võ Sĩ Duy, Giám đốc Ngân hàng NN &PTNT chi nhánh huyện Hàm Tân.

Đây là một khẩu súng “liên hiệp quốc” với báng của súng carbin, cơ bẩm súng CKC, nòng AR15, bắn đạn AR15. Trị thừa nhận khẩu súng này mua bằng tiền của Hai Chi, nhưng cho rằng mua súng chỉ nhằm mục đích đi săn.

Việc Trần Vĩnh Trị thừa nhận tội lỗi sẽ giúp lật lại vụ chém Lê Văn Dũng cũng như giúp tìm ra hung thủ vụ chém Đỗ Ngọc Biên. Không lâu nữa, hai vụ trọng án đã chìm xuồng từ 3 năm trước sẽ được làm sáng tỏ. Đến lúc đó, vai trò, trách nhiệm của ông Hoàng Đình Loan sẽ đủ điều kiện để được phơi bày. Liệu ngoài ông Loan, còn ai khác có liên quan?

Phần ông Võ Sĩ Duy, ông cho rằng, bản thân không hề biết Hai Chi là ai, không liên quan gì đến những hành vi trái pháp luật của băng nhóm côn đồ. Giải thích về việc khẩu súng có mặt trong nhà, ông Duy cho rằng, chỉ là chuyện tình cờ, bởi ông là người thích sưu tầm đồ lạ.

Cách đây nhiều năm, để phát triển trang trại, Trần Vĩnh Trị đã nhiều lần vay vốn của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Hàm Tân. Do đó, Trần Vĩnh Trị và ông giám dốc ngân hàng quen biết nhau. Năm 2003, trong một lần đi kiểm tra việc sử dụng vốn vay ngân hàng cho các dự án trang trại, ông Võ Sĩ Duy đã ghé vào trang trại trồng mía của đối tượng này và trông thấy khẩu súng Trị treo trong nhà.

Kiểu dáng “liên hiệp quốc” lạ lẫm của khẩu súng khiến ông Duy mê mẩn. Nể ông giám đốc ngân hàng đã nhiều lần ký giấy cho mình vay tiền, Trần Vĩnh Trị đã đồng ý cho ông Duy mượn khẩu súng đem về chưng, khi nào Trị cần sẽ lấy lại chứ không bán. Không hề lưu tâm đến nguồn gốc khẩu súng, ông Duy đã vô tư rước nó về nhà. Theo lời ông thì 3 năm nay, nó vẫn nằm yên ở nhà ông, Trần Vĩnh Trị chưa hề mượn lại và đưa khẩu súng này đi lần nào. Cách đây khoảng 1 năm, ông Duy có bảo Trị mang súng về nhưng vẫn không thấy anh ta nói gì nên nó vẫn nằm yên chỗ cũ trong phòng khách nhà ông

Nguyễn Hồng Lam
.
.
.