Vờ va quệt, đòi bòi thường Rolex “xịn” 6.000 USD

Thứ Hai, 30/06/2008, 09:11

Tự va quệt vào nạn nhân, thủ phạm đưa ra chiếc đồng hồ bị hỏng rồi đòi bồi thường từ 4.000 - 6.000 USD. Trong lúc nạn nhân chưa kịp hoàn hồn, thủ phạm nhanh tay lục túi, ví trộm tiền rồi viện cớ tha lỗi rồi chuồn. Hơn 40 người đã trở thành nạn nhân của màn kịch lừa đảo này.

Khoảng 10h ngày 20/4, ông Trần H (72 tuổi, tạm trú quận Bình Tân, TP HCM) đi từ ngã tư Gò Mây về Bà Quẹo thuộc khu vực quận Bình Tân, 1 người đàn ông độ tuổi ngoài 60 bất thình lình đi ngang qua, va quệt nhẹ.

Do không hề hấn gì nên ông H. điều khiển xe tiếp tục lưu thông. Đến khu vực thuộc khu dân cư Sơn Kỳ, người đàn ông lớn tuổi lúc nãy chạy vượt lên yêu cầu ông H. dừng lại giải quyết tài sản hư hại do va quệt.

"Nạn nhân" trưng ra chiếc đồng hồ bị bể mặt, hư hỏng nặng, kể lể rằng đây là hàng hiệu Rolex xuất từ Đức giá trị 4.000 USD và gợi ý ông H. bán chiếc nhẫn 2 chỉ mà ông đang đeo trên tay để bồi thường. “Thời buổi này cầm vàng nguy hiểm lắm, ông anh đưa tui cái ví để cất chiếc nhẫn đến chỗ bán thì lấy ra...”.

Nghe giọng "cảnh giác", ông H. liền tin lời rút cái ví đưa ngay. Đi được một đoạn, nạn nhân tha lỗi vì thấy ông H. tội nghiệp, đưa trả lại ví rồi bỏ đi. Ông H. sinh nghi, mở ví ra kiểm tra thì chiếc nhẫn đã bị lấy mất tự lúc nào.

Càng nghĩ càng ấm ức, ông H. sắm ngay chiếc nhẫn vàng khác rồi quay trở lại đoạn đường cũ đóng giả "con mồi" quyết tâm bắt thủ phạm. Hơn nửa tháng cất công tìm kiếm cuối cùng vào lúc 10h30' ngày 11/6, ông Trần H. đã gặp lại "cố nhân" trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Ông H. cùng quần chúng truy đuổi và đưa đối tượng đến trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ông này khai tên là Nguyễn Văn Đức (68 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) buộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào ngày 20/4, trong lúc ông Trần H. không chú ý, Đức nhanh tay giấu chiếc nhẫn 2 chỉ vàng rồi đem bán cho tiệm vàng trên đường Đoàn Văn Bơ với giá 3 triệu đồng. 

Ngay khi thông tin Nguyễn Văn Đức bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã có hơn 40 người dân tìm đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Tân trình báo việc bị mất tài sản với cùng phương thức thủ đoạn như trên.

Trong số này, nhiều nạn nhân mất tiền, vàng có giá trị lớn, điển hình như anh Lê Quang T. (ngụ huyện Bình Chánh) tháng 12/2007 bị dính vào màn kịch trên. Chỉ vài phút đồng hồ, anh T. bị kẻ gian có chiếc đồng hồ Rolex giá 6.000 USD làm xiếc lấy mất xấp tiền 11,3 triệu đồng.

Ngoài ông Trần H, đáng chú ý là ông Nguyễn Bá H. (ngụ quận Gò Vấp) bị rơi vào màn kịch trên và mất 1,4 triệu đồng tại cầu Bình Triệu, quận Bình Thạnh vào tháng 3/2007 thì đến 3 lần gặp "cố nhân" tại ngã tư thuộc quận 1, Gò Vấp nhưng không đuổi kịp

Phạm Kiều
.
.
.