Vì sao một số thanh niên nông thôn đi "cướp cạn"

Thứ Sáu, 11/03/2005, 13:50

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gần đây nổi lên hiện tượng những thanh niên mới lớn tụ tập thành băng nhóm, tự rèn mã tấu, dao găm, kiếm làm vũ khí mang theo người trong các cuộc đi chơi đêm. Khi có mâu thuẫn hoặc khát tiền, các băng nhóm này đã hành xử theo kiểu giang hồ.

Sau khi nốc hết một lít rượu đế, Bùi Trần Lập (18 tuổi) trú quán tại Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc và Nguyễn Hòa (17 tuổi) sinh tại Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, rủ nhau ra quốc lộ trấn lột lấy tiền mua rượu nhậu tiếp. Chúng đã chặn xe của anh Lê Ngọc Tuấn ở phường Phú Thuỷ, Tp. Phan Thiết. Trong lúc anh Tuấn còn đang lúng túng thì tên Lập cầm dao gí vào lưng: "Có đưa tiền không?…". Sợ quá, anh Tuấn móc túi lấy tiền đưa cho hai tên cướp. Thấy có 20.000đ, cả hai tên không chịu, đòi anh Tuấn đưa thêm. Anh Tuấn đưa cho chúng 50.000đ nữa hai tên mới cho anh đi.

Cướp được tiền, cả hai đi mua bia về chòi vịt gần đó nhậu tiếp. Khi bữa nhậu chưa tàn thì Cảnh sát 113 Công an Bình Thuận đến còng tay đưa hai đối tượng về trại giam.

Võ Chí Bền, Lê Văn Năm, Nguyễn Xuân Thùy, đều 20 tuổi, Hà Phước Anh (23 tuổi), Huỳnh Cảnh Tùng (22 tuổi), cùng ở Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, Bình Thuận, rủ nhau đi chơi đêm. Năm người mang theo 2 mã tấu tự tạo và một dao phay đi trên 3 xe gắn máy. Đến xã Nghị Đức, Tánh Linh thì gặp một người bạn của Thùy tên là Nguyễn Đức Hiếu (19 tuổi) đang ngồi chơi với 6 người bạn. Cả hội mang thêm một mã tấu nữa lên cầu La Ngà chặn đường "xin" tiền để uống cà phê.

Khoảng 23h, vợ chồng anh Huỳnh Văn Thành, Ngô Thị Kim Yến chạy xe môtô kéo theo một rơ-moóc chở hàng chạy từ hướng Võ Xu lên cầu. Thấy bị cản đường, anh Thành nhấn còi và dừng xe lại. Cùng lúc đó, cả bọn vác mã tấu, dao xông ra chặn xe và lấy của chị Yến sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ.

Ngay sau khi chúng bỏ chạy, vợ chồng anh Thành rút bỏ rơ-moóc và nhảy lên xe đuổi theo, vừa đi vừa tri hô: "Cướp, cướp". Quần chúng nhân dân thấy vậy cũng tham gia truy đuổi. Chạy đến cầu Lăng Quăng, xã Gia An, Tánh Linh thì xe môtô biển số 86K-8400 bị té ngã. Vợ chồng anh Thành cùng bà con xông đến bắt giữ 4 tên cùng một hung khí giao cho Công an Tánh Linh. Qua điều tra, Công an huyện Tánh Linh tiếp tục truy bắt 8 tên còn lại và thu giữ toàn bộ xe máy và hung khí của bọn chúng.

Đầu tháng 3 vừa qua, tại Trại giam tỉnh Bình Thuận, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng khi cán bộ quản giáo dẫn 12 "can phạm" trong vụ cướp trên cầu La Ngà. Tuy còn trẻ nhưng nhiều tên đã có tiền án, tiền sự, một số khác do lêu lổng, tụ tập chơi bời với các đối tượng xấu nên a dua và đi vào con đường phạm tội.

Một điều nữa là tất cả những thanh niên này đều sinh ra trong gia đình nông dân, đông con, cha mẹ không có điều kiện quản lý, chăm sóc, dạy dỗ con cái. Từ đó, một số phần tử xấu lôi kéo, tụ tập thành băng nhóm đi chơi khuya, thường xuyên tổ chức ăn nhậu và bị cuốn vào con đường phạm tội.

Công an tỉnh Bình Thuận đã ra tay truy quét, nhưng chỉ có vậy thôi thì không thể ngăn chặn được hiện tượng xấu này. Đã đến lúc các ban, ngành, đoàn thể cần quan tâm hơn đến sinh hoạt của tuổi mới lớn

Thanh Hải
.
.
.