Vị khách trên xe taxi với 1 bánh cần sa

Chủ Nhật, 12/07/2015, 10:16
Ôm 1 bánh cần sa vừa mua định mang về Hà Tĩnh bán thì Phú bị Cảnh sát trật tự (Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang.

Nhận được tin báo có đối tượng người Hà Tĩnh ra TP Vinh (Nghệ An) mua ma túy dạng cỏ (cần sa) về bán lại cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh kiếm lời, Đội Cảnh sát trật tự - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An kiên trì theo dõi để phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Bùi Hoàng Phú.

Vào khoảng 20h30, ngày 11/7, trong lúc đang tuần tra kiểm soát tại khu vực phường Hưng Dũng, TP Vinh, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe taxi Phượng Hoàng mang BKS 37A-073.76 chạy qua chạy lại nhiều lần trước cổng trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh và có các dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an.

Ngay khi xe vừa dừng lại thì một đối tượng ngồi sau xe taxi mở cửa bỏ chạy mang theo 1 ba lô. Quá trình truy đuổi, đối tượng này chống trả quyết liệt tuy nhiên đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt gọn.

Kiểm tra trên người và trong ba lô của đối tượng này, tổ công tác phát hiện 1 bánh nghi là ma túy dạng cỏ, 1 cân tiều ly cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Số ma túy thu giữ cùng các vật chứng liên quan.

Tại Cơ quan Công an đối tượng khai tên Bùi Hoàng Phú (25 tuổi) trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã nhiều lần ra TP Vinh để mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời.

Vào ngày 11/7, Bùi Hoàng Phú liên lạc với một người phụ nữ để mua 1 bánh cần sa với giá 7.500.000đ; người phụ nữ hẹn Phú đến khu vực cổng trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh để lấy hàng.

Khoảng 20h cùng ngày, Phú thuê xe taxi đến địa điểm trên và đã nhận hàng, khi đang trên đường về Hà Tĩnh thì bị Đội Cảnh sát trật tự phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Đội Cảnh sát trật tự Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hôi đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Khôi
.
.
.