Vì hoang tưởng, bác gái sát hại cháu ruột

Thứ Năm, 20/03/2008, 17:35
(CAND Online) - Hường bế đứa cháu ruột 2 tuổi của mình về nhà và sát hại. Cô ta khai rằng: “Vì bề trên bảo phải làm như vậy”.

10h ngày hôm qua, 19/3/2008, Đỗ Thị Hường sang nhà mẹ đẻ ở xóm Đồng Bon, xã Cao Dương, Kim Bôi, Hoà Bình chơi. Khi đó mẹ của Hường đang bế cháu nội (con của em trai Hường).

Không hiểu vì sao khi bà nội chạy đi lấy khăn lau mặt cho cháu thì Hường đã bế cháu bé hơn 2 tuổi chạy về nhà các đó nửa cây số.

Hường bế cháu vào đặt trong nhà, mang dao ra sân mài rồi vào khoá trái cửa. Hàng xóm thấy biểu hiện bất thường, gọi người đến mở cửa nhưng Hường đã bóp cổ và dùng dao đâm cháu bé đến chết.

Một cán bộ Công an huyện Kim Bôi, Hòa Bình cho PV CAND Online biết: Hường năm nay 37 tuổi, từng vượt biên theo người quen sang Thái Lan làm thuê gần nửa năm. Đến ngày 6 tết nguyên đán vừa rồi, Hường trở về.

Nhiều người hàng xóm của cô cho biết: từ khi trở về, Hường có những biểu hiện không bình thường, thi thoảng bật ra những câu nói bày tỏ ý định muốn giết người.

Khi bị cơ quan Công an bắt giữ, Hương giải thích chị ta giết cháu bé vì “bề trên bảo phải làm như vậy”.

Theo chúng tôi được biết, hành vi giết người của Đỗ Thị Hường vô cùng dã man (xin không nêu ra ở đây).

Vụ án đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra làm rõ

Hoàng Thắng
.
.
.