Vệ sĩ thuê nhà nghỉ rủ bạn đến "lắc"

Thứ Sáu, 19/12/2008, 09:37
Thiện, vệ sĩ một công ty bảo vệ trên địa bàn Hà Nội, rủ các bạn đến phòng nghỉ rồi đi mua cần sa về hút. Thiện còn mượn lễ tân đầu DVD mang lên phòng bật nhạc cho cả bọn "lắc".

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 23h30' ngày 17/12, Đội Quản lý hành chính Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp Công an phường Dịch Vọng kiểm tra hành chính nhà nghỉ Praha trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài thuộc tổ 41 Dịch Vọng, phát hiện tại phòng 402 có khách thuê phòng nhưng lễ tân không vào sổ theo dõi, có dấu hiệu nghi vấn.

Dù đã nửa đêm nhưng qua kính cửa sổ, tổ công tác phát hiện một số bóng người trong phòng đang uốn éo, lắc lư theo tiếng nhạc phát ra khá lớn.

Khi cửa phòng bật mở, đám thanh niên (gồm 6 nam, 1 nữ) trong phòng nhốn nháo định bỏ chạy nhưng không kịp.

Kiểm tra trong phòng nghỉ, lực lượng Công an thu giữ 4 điếu cần sa được cuốn dưới dạng điếu thuốc lá, 2 gói lá và hạt cần sa, 1 dao găm, 1 đầu DVD, 11 đĩa nhạc, 1 tivi. Các đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở Công an phường Dịch Vọng làm rõ.

Phan Trọng Thiện (28 tuổi), ở Can Lộc, Hà Tĩnh, là vệ sĩ một công ty bảo vệ trên địa bàn Hà Nội khai nhận thuê phòng nghỉ trên được 3 ngày và rủ bạn bè đến chơi.

Tối 17/12, theo lời mời của Thiện, Phan Công Anh (23 tuổi), Trịnh Chí Thảo (20 tuổi), Nguyễn Tất Thắng (18 tuổi), ở TP Vinh; Lê Anh Tuấn (26 tuổi) ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội; Bùi Quang Thành (29 tuổi), ở Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng và Nguyễn Thu Thủy (18 tuổi), ở tổ 50 Nghĩa Tân, Cầu Giấy đến phòng nghỉ của Thiện chơi, tổ chức uống rượu.

Trong lúc cao hứng, các đối tượng rủ nhau đi mua cần sa về hút.

Thiện xuống lễ tân mượn đầu DVD mang lên phòng bật nhạc cho cả bọn "lắc"

H.Vũ
.
.
.