Vạch mặt trò "ngoại cảm" bịp bợm

Thứ Hai, 29/07/2013, 11:56
Chiều 25/7, một số cán bộ Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội cùng hai đối tượng tự xưng là "nhà ngoại cảm" đã đến thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị để khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Đây là đợt tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ lần thứ 4, do Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội phát động, thực hiện với hình thức tìm kiếm thông qua "nhà ngoại cảm". Tuy nhiên, tại thôn Lâm Xuân, đôi vợ chồng "ngoại cảm" đã lộ rõ thủ đoạn bịp bợm…

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo CAND đã ghi lại hình ảnh toàn bộ sự việc (quay camera). Sau khi các "nhà ngoại cảm" khẳng định: "Khu vực cồn cát thôn Lâm Xuân giáp ranh thôn Tân Minh, xã Gio Thành (Gio Linh) có 9 hài cốt liệt sĩ, sẽ được cất bốc, đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 an táng vào sáng 26/7", Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh cùng 30 dân quân xã Gio Mai đã trực tiếp khai quật địa điểm trên.

Trong khi khai quật, lực lượng chức năng đã phát hiện những dấu vết không bình thường. Cụ thể đất cát ở đó rất tươi xốp, đào được dễ dàng bằng tay, các hố đào đều theo hình chữ nhật với chiều ngang 0,7m, dài 1,7m bên các gốc cây tràm hoa vàng được người dân trồng từ cách đây 3 - 4 năm. Đáng chú ý, các rễ cây đều đã bị cắt, chặt đứt trước đó theo hình chữ nhật này…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản, ghi lại chi tiết từng dấu vết bất thường; đồng thời, quyết định đào sâu xuống 1 hố đào và khi đào chỉ ở độ sâu 0,6m đã phát lộ bi đông đựng nước của Trung Quốc đã hoen gỉ, móp méo cùng một số xương được trộn lẫn trong đất đen, nằm trên cùng một mặt phẳng. Khi xới lớp đất này, chúng không có sự liên kết với đất cát nguyên thủy ở đó, cũng như không có sự thẩm lậu của chất đất có màu đen ra xung quanh.

Tại điểm có bi đông đựng nước, cũng không hề có dấu chất hoen gỉ ra xung quanh, mặc dù bi đông đã bị thủng và hoen gỉ gần 1/3. Chưa hết, ở đáy hố đào, lực lượng chức năng còn phát hiện một số lá cây tươi bị chôn lẫn vào đất.

Từ những chứng cứ tại hiện trường khai quật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị khẳng định: "Tất cả các mẫu vật ở hố đào là do làm giả, không phải hài cốt liệt sĩ được chôn cất tại đây". Để chứng minh thêm mẫu vật là giả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh đã mời tất cả những người còn hoài nghi sự việc, đào đất bằng tay ở xung quanh hố nhưng không ai có thể đào được do đất ở đó rất chặt và rễ cây chằng chịt…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội và các đối tượng tự xưng là "nhà ngoại cảm" dừng ngay việc khai quật, cất bốc trên. Nhưng rất đáng tiếc, một số đối tượng vẫn bất chấp yêu cầu, tự khai quật ở các hố, thu được thêm 2 bi đông đựng nước của Trung Quốc và các mẫu vật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã niêm phong một số mẫu vật, 3 bi đông trên để phục vụ công tác điều tra. Cũng theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh, các liệt sĩ mà Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội và hai đối tượng tự xưng "nhà ngoại cảm" đi tìm, đều không chiến đấu, hy sinh ở khu vực kể trên.

Trong đó, Liệt sĩ Tạ Văn Tín (SN 1946, quê ở thị trấn Đồng Hới, Quảng Bình) - Chuẩn úy, Đại đội phó Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, có khắc tên ở bi đông đựng nước, hy sinh tại cao điểm 420 huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Ngày 27/7, tìm hiểu thêm về vụ việc trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết: "Các trinh sát và ông Thân Văn Toàn, Trưởng thôn Lâm Xuân đã thu thập được nhiều bằng chứng cụ thể, trong đó 2 tháng trước có một số xe ôtô chở người đến địa phương thôn Lâm Xuân tìm mộ và nhiều lần đến vị trí này (vị trí hai đối tượng tự xưng "nhà ngoại cảm" làm mộ giả).

Qua xác minh của các cơ quan chức năng đã xác định hai đối tượng tự xưng "nhà ngoại cảm" là vợ chồng Nguyễn Thanh Thủy, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Các đối tượng này đã nhiều lần vào ra tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị…". Sự việc được làm rõ, do những mẫu vật tìm thấy không có cơ sở để khẳng định là hài cốt liệt sĩ nên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội không được phép đưa 9 tiểu sành đựng các mẫu vật tìm thấy ở thôn Lâm Xuân vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9…

Điều bất thường, trước khi chưa đến thôn Lâm Xuân để khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ, ngày 15/7/013, ông Hồ Ghi - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Trị, đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị đưa 9 hài cốt tìm ở thôn Lâm Xuân vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Không hiểu do đâu mà ông Ghi lại biết tại địa điểm Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp cùng vợ chồng đối tượng "ngoại cảm" Nguyễn Thanh Thủy tìm kiếm ngày 25/7/2013, có 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 hài cốt liệt sĩ có tên (?!)… Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

Phan Thanh Bình
.
.
.