Gã đàn ông đoạt mạng vợ vì nghi có nhân tình

Thứ Hai, 21/08/2017, 19:44
Thấy vợ lạnh nhạt và không có tiền sau khi xuất khẩu lao động về nên Hải nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, trong cơn điên tình, Hải đóng chặt cửa bếp và tước đoạt mạng sống của vợ. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Vương Văn Hải (40 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội) không có nghề nghiệp ổn định. Do kinh tế gia đình khó khăn nên cuối năm 2012, Hải đồng ý để vợ là chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi) đi xuất khẩu lao động sang Malaysia nhằm cải thiện kinh tế gia đình. 

Sau thời gian dài ở nước bạn, chị Hương chỉ gửi được ít tiền về gia đình nên Hải không bằng lòng. Đầu năm 2017, chị Hương hết thời hạn lao động và về nước nhưng không mang thêm được tiền về. Cũng vì việc này mà vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Từ đó Hải cũng nghi vợ có người đàn ông khác.

Bị cáo Hải tại phiên xử.

Sáng 12-1-2017, vợ chồng Hải tiếp tục xảy ra cãi vã. Tại gian bếp của gia đình, Hải cầm dao chọc tiết lợn dọa thì chị Hương thách thức. Hải ném thẳng dao vào bụng vợ. Thấy vợ bị thương và kêu cứu, Hải đóng chặt cửa bếp và dùng dao đâm liên tiếp. Chị Hương đã tử vong sau đó. 

Trước khi đi lao động xuất khẩu, vợ chồng chị Hương đã có hai đứa con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2006.

Ngày 21-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tuyên phạt Hải tù chung thân về tội giết người.

Nguyễn Hưng
.
.
.