Tự xưng “Cảnh sát hình sự” bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản

Thứ Hai, 04/03/2013, 21:35
Mượn được còng số 8 của một người bạn làm bảo vệ, Tuấn (26 tuổi) tự xưng là Cảnh sát hình sự rồi bắt giữ nạn nhân để buộc trả lại số tiền đánh bạc của “khổ chủ” đã thua trước đó.

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự đối với Chung Thị Cẩm Dung (21 tuổi), Đặng Minh Tuấn (26 tuổi) và Lê Quang Vinh (27 tuổi), cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 23/2 Chung Thị Cẩm Dung có đánh bài ăn thua bằng tiền với nhóm bạn của anh Hồ Hữu Anh (ngụ Sóc Trăng) gồm: Lil, Đang và Đảm. Trong quá trình đánh bài, Dung thua với số tiền khoảng trên 18 triệu đồng. Đến sáng ngày 24/2, Dung điện thoại cho một đối tượng giang hồ chuyên đi đòi nợ thuê ở chợ Tân An kể lại toàn bộ sự việc và nhờ đòi lại số tiền đã đánh bài thua.

Sau đó, đối tượng giang hồ trên “điều” Đặng Minh Tuấn cũng là dân giang hồ chuyên đi đòi nợ thuê đến nhà của Dung để cùng đi tìm anh Anh. Sau khi gặp anh Anh, Tuấn yêu cầu lên xe để đi tìm nhóm bạn của anh Anh là Lil, Đang và Đảm. Trên đường đi, Tuấn ghé quán café Happy4 (đường Nguyễn Văn Linh) mượn còng số 8 của Vinh (nhân viên bảo vệ của quán).

Không gặp đường nhóm bạn của anh Anh, Tuấn chở anh Anh vào con hẻm trên đường Lê Lợi (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) và tự xưng là Cảnh sát hình sự rồi dùng còng số 8 còng 2 tay anh Anh đưa về  nhà số  21/16 đường Hoàng Văn Thụ (phường An Cư, quận Ninh Kiều) uy hiếp buộc anh Anh phải trả tiền lại cho Dung, với số tiền là 22 triệu đồng. Sau khi ép anh Anh cam kết trả tiền, khoảng 14h cùng ngày, Tuấn điện thoại cho Vinh đến để mở khóa còng cho anh Anh.

Bị uy hiếp, anh Anh phải đi cầm cố xe máy và mượn tiền của bạn trả trước cho Dung 12 triệu đồng. Số tiền còn lại, Dung yêu cầu anh Anh trả trong vòng 1 tuần lễ, nếu không sẽ thanh toán theo kiểu xã hội đen. Đến sáng ngày 27/2, khi Dung đang nhận 8 triệu đồng của anh Anh ngay trước cổng Trường ĐH tại chức TP Cần Thơ thì lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm (thuộc Phòng PC54 – Công an TP Cần Thơ) ập vào bắt quả tang cùng tang vật. Đồng thời, mời các đối tượng có liên quan lên làm việc.

Tại Cơ quan điều tra Vinh khai nhận, do làm bảo vệ giữ xe tại quán café Happy 4 nên được “trang bị” còng số 8 và có quen biết với Tuấn nên mới cho mượn. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và truy xét các đối tượng có liên quan

Cù Dzĩnh
.
.
.