Truy sát trong quán cà phê, ai can cũng chém

Thứ Sáu, 28/03/2014, 09:25
Chỉ vì xích mích cá nhân, Huỳnh Thanh Triều (25 tuổi, trú tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) đã kéo đồng bọn, trong đó có cả công nhân vác hung khí đến quán cà phê Gia Thiên chém trọng thương nhiều người. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về hành vi cố ý gây thương tích.

Chị Huỳnh Thị Màu, chủ quán cà phê Gia Thiên, ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, vẫn chưa hết run sợ, bởi cuộc truy sát của nhóm côn đồ tại quán cà phê của chị. Vì bị chém không còn đường thoát, Võ Văn Đồng ở phường Chánh Lộ cố chạy vào buồng ngủ của chị Màu để trốn, nhưng nhóm đối tượng vẫn xông vào tiếp tục chém nạn nhân. Thấy sự việc bất bình, anh Lê Tấn Lam là khách uống cà phê đến can ngăn cũng bị nhóm côn đồ chém trọng thương, rồi cả nhóm côn đồ lên xe tẩu thoát.

Anh Đồng và Lam được nhân dân kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu mới giữ được mạng sống. Chị Màu nói: “Sống ở đây mấy chục năm nhưng chưa bao giờ tui thấy cảnh chém người rợn người như thế này. Sau vụ việc vợ chồng tui thức cả đêm hôm đó không sao ngủ được, phần thì sợ, phần thì máu dính khắp buồng ngủ… Đáng nói, đối tượng chém người rất dữ tợn, nếu ai đứng ra can ngăn là hắn chém ngay”.

Vụ việc xảy ra vào khuya 16/3, gây kinh hoàng cho nhiều người dân ở địa phương. Trước tình hình trên, sau khi xác minh, điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã khởi tố 7 bị can về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Huỳnh Xuân Triều, Nguyễn Phi Thanh, Nguyễn Hồng Tín, Phan Cường, Võ Thành Phát, Nguyễn Đức Trọng và Phan Tấn Danh. Hầu hết số đối tượng này đều trú tại TP Quảng Ngãi. Đáng nói trong số đồng bọn của Triều còn có cả công nhân đang làm việc trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Theo hồ sơ, Triều là đối tượng đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản vào năm 2008.

Nguyên nhân sự vụ là do Triều có mâu thuẫn với Võ Văn Đồng. Trước đó vào khoảng 21h ngày 16/3, khi Triều đang ngồi chơi ở phòng trọ của một người bạn trên đường Lê Lợi thì nghe tiếng Đồng nói từ ngoài hành lang khu nhà trọ, ra dắt xe tránh chỗ để cho Đồng cởi xe ra về. Vì để xe máy chắn lối đi nên Triều bảo một người bạn ra dắt xe. Lúc này, Đồng nói tiếp: “Tụi bây nhớ biển số xe của tao, 5 phút nữa tao lên tao chém hết”.

Từ chuyện thách đố nhau, “kẻ tám lạng người nửa cân” rồi dẫn đến ẩu đả, chém người táo tợn. Vụ án đang được Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng

N.Thùy
.
.
.