Vĩnh Long:

Trưởng phòng Tư pháp huyện bị cấp dưới đâm vẫn hôn mê sau 2 lần mổ

Thứ Sáu, 10/03/2017, 18:18

Bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi (56 tuổi, quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long) đã trải qua 2 ca mổ và đã chuyển qua phòng chăm sóc hậu phẫu, hiện vẫn đang hôn mê. 

Lúc 17h, ngày ngày 10-3, Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp, Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi (56 tuổi, quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long) đã trải qua 2 ca mổ, bệnh nhân đã chuyển qua phòng chăm sóc hậu phẫu hiện đang hôn mê.

Cũng theo bác sĩ Nghiêm, bệnh nhân Đợi nhập viện lúc 8h40 phút ngày 10-3 trong tình trạng sức khoẻ yếu do mất nhiều máu, có 2 vết thương ở bụng 1 vết thương sâu 3cm và 1 vết thương sâu 7cm thấu bụng và vết thương cẳng tay trái.

Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, nơi ông Đợi đang được cấp cứu. 

Ê kíp các bác sĩ đã tiến hành mổ kịp thời vết thương thủng ruột non và vết thương cẳng tay đứt gân cơ duỗi cổ tay trái. Qua 2 ca mổ với thời gian 4 giờ đồng hồ các bác sĩ đã khâu ruột non và khâu gân tay. Hiện bệnh nhân đã được chuyển xuống phòng chăm sóc hậu phẫu vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ tiên lượng nặng.

Trước đó, lúc 7h15 cùng ngày, tại trụ sở Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, đối tượng Ai (là công chức của Phòng tư pháp huyện Trà Ôn), dùng dao bầu đâm ông Nguyễn Văn Đợi, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, thủng bụng. 

Lực lượng CSCĐ Công an Vĩnh Long, khống chế thành công đối tượng Ai.

Sau khi đâm ông Đợi, đối tượng Ai rút dao ném ở cổng UBND huyện Trà Ôn (Phòng Tư pháp nằm trong UBND huyện) rồi chạy về nhà khoá trái cửa; đồng thời mặc áo giáp, sử dụng hung khí quyết liệt cố thủ bên trong. 

Đến 11h45, lực lượng Công an Vĩnh Long đã khống chế thành công đối tượng Ai đưa về trụ sở Công an huyện để điều tra làm rõ. 

Theo thông tin ban đầu, Ai có tiền sử bệnh tâm thần từ năm 2004 và đã từng đi chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai). Kể từ đó đến nay, Ai đã nhiều lần đi điều trị và lấy thuốc về uống. 

Từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đến nay, tình trạng bệnh của ông Ai có dấu hiệu tái phát. Thậm chí, ông Ai đã đuổi vợ (là giáo viên cấp 3) đang mang bầu ra khỏi nhà và vợ ông phải đi thuê nhà trọ ở. Gia đình đã báo cáo với các cơ quan chức năng huyện Trà Ôn về tình trạng sức khỏe của ông Ai để đưa ông này đi điều trị. 

Tuy nhiên, vụ việc chưa được giải quyết thì xảy ra sự vụ đau lòng trên. Trước đó 2 năm, con trai ông Ai đã nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn...

Văn Đức
.
.
.