Trọng án đau lòng từ mối tình hơn tuổi

Thứ Ba, 16/11/2010, 23:14
Tuyền (17 tuổi) và chị H. (38 tuổi) có tình cảm với nhau. Trong lúc bí tiền tiêu xài, Tuyền đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Tối 10/11, sau khi quan hệ tình cảm, Tuyền bất ngờ dùng dao nhọn đã chuẩn bị sẵn đâm chị H. Gây án xong, Tuyền mang chị H. đi phi tang rồi bỏ trốn cùng tài sản lấy được…

15h ngày 13/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương (PC 45) phối hợp với Công an TP Hải Dương đã dẫn giải Nguyễn Văn Tuyền (17 tuổi, trú tại xóm Vân Hòa, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản về trụ sở đơn vị, kết thúc 72 giờ lần theo tung tích kẻ thủ ác.

Khi bài báo này đến tay bạn đọc thì nạn nhân Nguyễn Thị H. đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng sức khỏe vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch…

Vụ trọng án được phát hiện lúc 2h ngày 11/11, ba người dân gồm chị Nguyễn Thị Na, anh Nguyễn Ngọc Anh và chị Nguyễn Thị Quế trong lúc đi chợ đêm phát hiện một bao tải xác rắn, nằm ven đường có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi mở túi ni lông kiểm tra, họ hãi hùng phát hiện một nạn nhân nữ chừng 40 tuổi, đầu bị bọc kín bằng một túi ni lông, trên ngực không có một mảnh vải che thân, từ hai chân trở xuống được quấn bằng một bao tải dứa, có nhiều vết bầm tím đang thoi thóp thở. Ba người dân vội thông báo sự việc đến Công an phường Bình Hàn, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu…

6h cùng ngày, thông tin về vụ trọng án được chuyển đến Đội điều tra án xâm phạm nhân thân - Phòng PC 45, Công an TP Hải Dương. Sau khi nhận tin, các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng PC 45 và Công an TP Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân. Đến 12h cùng ngày, danh tính của người phụ nữ đã được làm rõ, đó là Nguyễn Thị H. (38 tuổi, trú tại đường Nguyễn Chế Nghĩa, TP Hải Dương).  

Lần theo dấu vết tại hiện trường vụ án, Đội điều tra án xâm phạm nhân thân (Phòng PC 45) và Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương đã tìm đến căn nhà số 14, ngõ 161, đường Nguyễn Thượng Mẫn. Khám xét căn phòng, các trinh sát phát hiện bên trong có nhiều vết máu ở ga, gối và giường ngủ…

Căn nhà này của anh Nghiêm Công Phi, trú tại phường Bình Hàn đã cho chị Nguyễn Thị Nguyệt (24 tuổi, trú tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ), một người buôn bán chè thuê nhà. Cùng ở với chị Nguyệt còn có người em họ tên là Nguyễn Văn Tuyền, 17 tuổi, ở cùng xã, Tuyền hiện đang làm thuê cho một cơ sở sản xuất bánh mỳ tại phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương). Vào thời điểm vụ án xảy ra, chị Nguyệt và Tuyền đều không có mặt tại nhà. Bên cạnh việc liên hệ với chị Nguyệt, các trinh sát gấp rút lần theo tung tích của Tuyền.

Anh Vũ Công Hoàng, quê ở Lạng Sơn, người cùng làm với Tuyền cho biết: 2h ngày 11/11, Tuyền đi một chiếc xe máy Nouvo màu nâu đến gặp Hoàng. Thời gian Tuyền làm ở lò bánh mỳ, có hai người phụ nữ thường xuyên lui tới là chị Nguyệt và một người tên là H. Chị H. đi chiếc xe máy Nouvo màu nâu, giống chiếc xe Tuyền sử dụng đêm 11/11.

Sau 2 ngày lăn lộn, đêm 12/11, Phòng PC 45 và Công an TP Hải Dương có nguồn tin Tuyền xuất hiện ở huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Công an tỉnh Hải Dương với sự phối hợp của Công an tỉnh Thái Nguyên đã rà soát các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn và bắt được Tuyền tại một nhà trọ ở xóm Đình, thị trấn Đại Từ, thu giữ được toàn bộ tang vật của vụ cướp gồm một chiếc xe Nouvo và giấy tờ xe mang tên chị H.

Cách đây hơn một tháng, Tuyền đang ở nhà thì chị H. đi ngang qua nhờ Tuyền chỉ giúp một căn nhà để mua… Trước thái độ xởi lởi của chị H., Tuyền đã vui vẻ chấp thuận. Từ đó, giữa Tuyền và chị H. thường xuyên qua lại với nhau. Trong lúc bí tiền tiêu xài, Tuyền đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Tối 10/11, Tuyền hẹn chị H. đến phòng trọ, sau khi quan hệ tình cảm, Tuyền bất ngờ dùng dao nhọn đã chuẩn bị sẵn đâm chị H. Gây án xong, Tuyền cho chị H. vào bao tải xác rắn, chụp nilon vào đầu đưa nạn nhân đi phi tang rồi bỏ trốn…

Hiện Phòng PC 45 phối hợp với Công an TP Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ

Xuân Mai
.
.
.