Trộm cá còn chém bảo vệ

Chủ Nhật, 09/08/2009, 11:08
Bị bảo vệ ao cá thu lưới khi bắt trộm cá, Tuấn kéo cả nhà cầm dao rựa, cây đến chém bảo vệ này trọng thương.

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Anh Tuấn (49 tuổi), Trần Ngọc Anh (17 tuổi), Võ Văn Đức (18 tuổi), Nguyễn Đức Thuận (17 tuổi), Vi Tấn Ngọc (17 tuổi), ở KV8 phường Quang Trung, TP Quy Nhơn; khởi tố bị can cho tại ngoại đối với Hồ Thị Kim Thủy (38 tuổi), Trần Ngọc Dũng (15 tuổi) ở địa chỉ trên.

Các đối tượng trên phạm tội "Cố ý gây thương tích", trong đó nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự và hành vi trên thuộc diện tái phạm nguy hiểm.

Khoảng 22h ngày 31/5, Trần Anh Tuấn cùng Vi Tấn Ngọc mang dụng cụ đến ao cá (thuộc địa phận phường Quang Trung) bắt trộm cá bị anh Nguyễn Cảnh Sỹ, bảo vệ ao cá phát hiện thu lưới và dọa, nếu còn vào trộm cá thì sẽ đánh.

Tuấn đi bộ về đến nhà khoảng 23h, thấy vợ là Hồ Thị Kim Thủy cùng hai con Trần Ngọc Anh và Trần Ngọc Dũng đang xem phim với Võ Văn Đức (nhà ở gần đó) đã kể lại việc bị bảo vệ bắt, thu lưới và bị đánh cho mọi người nghe.

 Hồ Thị Kim Thủy nói: "Tụi nào mà láo vậy, đến đánh cho tụi nó biết tay". Nghe mẹ nói, Trần Ngọc Anh lấy xe môtô chở Võ Văn Đức đến nhà Nguyễn Đức Thuận (ở KV8 phường Quang Trung) rủ đi đánh bảo vệ ao cá. Thuận đồng ý lên xe để Anh chở đến nơi bọn chúng giấu hung khí lấy 4 cây rựa. Sau đó Trần Ngọc Anh chở Thuận và Đức cầm mỗi tên 2 cái rựa chạy đến chòi bảo vệ nằm trên đường vào khu vực đèo Son, chia nhau mỗi tên đi một hướng vào chòi tìm nhân viên bảo vệ để chém.

Lúc này anh Nguyễn Quốc Triệu đang trực tại chòi, thấy các đối tượng hung hăng, trên tay cầm rựa nên đã kịp thời ẩn nấp, bọn Anh, Thuận vào không thấy ai nên quay ra, lên xe đi về. Trên đường về đến cổng kho đạn đèo Son, bọn chúng thấy Trần Văn Tuấn, Vi Tấn Ngọc mỗi người cầm một khúc cây, Trần Ngọc Dũng cầm dao chặt đá cùng Hồ Thị Kim Thủy đi bộ vào với mục đích hỗ trợ bọn Trần Ngọc Anh, Võ Văn Đức đánh nhân viên bảo vệ ao cá nên đã quay lại chia nhau tìm anh Sỹ và bảo vệ ao cá để trả thù.

Khoảng 0h ngày 1/6, các anh Nguyễn Cảnh Sỹ, Thái Bình Tuấn, Lê Công Cần trên đường đi tuần quanh áo cá bằng xe môtô, khi đến trước cổng kho đạn đèo Son, bị Trần Văn Tuấn và Hồ Thị Kim Thủy từ trong bụi xông ra chặn đường; cùng lúc đó các tên Dũng, Anh, Thuận, Đức, Ngọc và Ngụy Quốc Thành (13 tuổi, ở KV8) cầm dao rựa, cây ở các bụi cây gần đó chạy đến bao vây số bảo vệ.

Thấy vậy các anh Cần, Tuấn, Tý thả xe chạy bộ ngược vào phía trong, riêng anh Nguyễn Cảnh Sỹ không chạy kịp bị chúng giữ lại. Dũng cầm dao chặt đá chém một nhát vào vai anh Sỹ, Trần Ngọc Anh cầm rựa chém vào đầu anh Sỹ 2 nhát làm bể mũ bảo hiểm và một nhát trúng ngang hông, Đức cầm rựa chém trúng tay phải anh Sỹ.

Bị tấn công cấp tập, bất ngờ, anh Sỹ không chống đỡ, né tránh kịp nên nhang chóng bị các đối tượng đánh ngã nhào xuống đường.

Sau khi các đối tượng bỏ đi, anh Nguyễn Cảnh Sỹ được các anh bảo vệ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Hậu quả anh Sỹ bị gãy xương cánh tay phải, chấn động cột sống, giám định tỷ lệ thương tích 38% tạm thời

Xuân Linh
.
.
.