Trộm 10.000 USD của bạn tình mới quen

Thứ Sáu, 22/02/2008, 08:44

Ông Chou gọi điện nhắn Trinh đến phòng 403 khách sạn Việt Trung để ông "dạy" tiếng Đài Loan. Đến khoảng 11h ngày 4/2/2007, lợi dụng lúc ông Chou vào phòng tắm, Trinh ở ngoài lục túi áo lấy trộm 10.000 USD.

Sáng 21/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử phạt Giáp Thị Ngọc Trinh (28 tuổi, tạm trú phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) 2 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo lời khai nhận của Trinh tại phiên tòa, đầu năm 2007, do có ý định muốn đi Đài Loan nên Trinh nhờ người bạn tên My giúp đỡ. Biết Trần Thị Thanh Thúy là người thường xuyên qua lại Đài Loan nên My giới thiệu cho Trinh.

Ngày 27/1/2007, nhân dịp ông Lin Jung Chou (người Đài Loan) đến Việt Nam du lịch, Thúy gọi điện báo cho My và Trinh biết. Hôm sau, ông Chou gọi điện nhắn Trinh đến phòng 403 khách sạn Việt Trung để ông "dạy" tiếng Đài Loan. Tại đây, Trinh đã đồng ý ở lại với ông Chou.

Đến khoảng 11h ngày 4/2/2007, lợi dụng lúc ông Chou vào phòng tắm, Trinh ở ngoài lục túi áo lấy trộm 10.000 USD rồi bỏ trốn.

Bị ông Chou truy tìm, Trinh bỏ trốn sang Campuchia, sau đó trở về quê ở Trà Vinh đến ngày 28/2/2007 thì bị bắt.

Trinh khai, toàn bộ số tiền chôm được của ông Chou, Trinh tiêu sạch trong vòng một tháng, chỉ còn lại 5 triệu đồng

A.Huy
.
.
.