Trả thù người đã chém mình, lĩnh 20 năm tù

Thứ Hai, 09/04/2007, 08:19
Sau khi bị Thắng chém, Hiển rất căm tức và nuôi ý định trả thù. Một lần gặp Thắng đang đá bóng, Hiền đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực Thắng. Hành vi "quân tử" này được TAND TP Hà Nội "đền bù" bằng 20 năm tù.

Sáng 6/4, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án giết người xảy ra ở huyện Thanh Trì, Hà Nội ra xét xử. Trong một lần đá bóng hồi tháng 10/2006, Lê Đức Hiển, 25 tuổi, ở xã Quỳnh Đô, huyện Thanh Trì, đã va chạm với Vũ Minh Thắng ở cùng khu vực.

Thắng đã dùng dao chém Hiển khiến Hiển phải vào Bệnh viện Bạch Mai khâu 30 mũi. Sau khi sự việc xảy ra, hai gia đình đã tự hòa giải, đền bù cho nhau và không báo chính quyền và Công an.

Mọi việc tưởng vậy là xong, nhưng 16h30' ngày 19/11/2006, trong lúc Hiển đi xe máy ra đình làng đã nhìn thấy Vũ Minh Thắng đang đá bóng với mọi người. Hiển nảy sinh ý định trả thù Thắng nên đã ra chợ mua một con dao nhọn, rồi quay lại sân bóng. Lợi dụng lúc Thắng cùng nhóm bạn đang tập trung đá bóng, Hiển lại gần và rút dao đâm Thắng một nhát vào ngực.

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Đức Hiển 20 năm tù về tội giết người. Bản án nghiêm khắc dành cho Lê Đức Hiển cũng là lời cảnh báo tới những ai không biết kiềm chế bản thân trước những tình huống tương tự

Nguyễn Hưng
.
.
.