Trả giá vì lối sống buông thả

Thứ Tư, 26/05/2010, 15:25
Yêu, trao thân và làm đám cưới với một người đàn ông đã có con với một người phụ nữ khác không một chút do dự, đến khi bị phụ tình, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã ra tay sát hại người yêu. Trả giá cho hành vi ấy, mới đây cô gái trẻ này phải đứng trước tòa về tội "Giết người"...

Chưa đến giờ xét xử nhưng khán phòng B, TAND TP HCM sáng hôm ấy (13/5) chật người dự khán. Cả hai dãy ghế phòng xử không còn một chỗ trống.

Phiên tòa khai mạc trễ! Càng khiến cho phòng xử thêm căng thẳng, ngột ngạt.

Trái với không khí của phòng xử, ngồi trong phòng đợi, trông bị cáo Trâm đơn độc, lẻ loi đến tội nghiệp...

...Chuông reo. Được dẫn vào phòng xử án, Trâm cúi mặt, không dám nhìn vào một ai dù biết rằng phiên tòa hôm nay có mẹ và em gái đến dự. Phòng xử yên lặng như tờ khi nghe vị đại diện Viện Kiểm sát (VKS) công bố cáo trạng. Chỉ có Trâm đứng nghe và khóc không thành tiếng, đôi vai liên tục run bần bật và nước mắt lã chã rơi theo từng lời của vị đại diện VKS...

Mặc dù đã có vợ con nhưng Chu Văn Hoàng (29 tuổi, ngụ Ninh Bình) và Trâm vẫn chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 12/2008. Tháng 4/2009, Hoàng và Trâm về quê Trâm ở Di Linh (Lâm Đồng) tổ chức đám cưới, sau đó về lại Hóc Môn thuê nhà sống chung. Tháng 6/2009, Trâm mang thai nhưng Hoàng yêu cầu phải phá bỏ (vì không muốn có con với Trâm). Sau khi phá thai xong, nhiều lần bị Hoàng đánh nên Trâm đến ở và phụ bán cà phê cho chị Nguyễn Thị Thái Th. (ở Hóc Môn).

Buồn chuyện gia đình, trưa 22/7/2009, Trâm mua rượu về và rủ bạn làm chung uống tại quán chị Th. Chiều cùng ngày, Trâm điện thoại xin lỗi Hoàng và xin được trở về sống chung nhưng Hoàng không đồng ý với lý do "không chấp nhận một người vợ mà bỏ nhà ra đi". Buồn chán, Trâm ngồi khóc một lúc rồi nhờ chị Th điện thoại hẹn gặp anh Hoàng. Nghe điện thoại, anh Hoàng đồng ý gặp Trâm ở quán cà phê Sài Gòn Phố, xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn).

Trước khi đi, Trâm lấy một con dao giấu vào túi quần rồi nhờ chị Th. (trên đường về nhà) cho Trâm quá giang đến chỗ anh Hoàng. Khi đến nơi, anh Hoàng phát hiện Trâm mang theo dao nên kêu bỏ dao ra. Trâm liền lấy dao ra và nói: "Một là anh tự lấy dao đâm anh. Hai là anh cầm dao đâm chết em đi!". Thấy Trâm đã say, Hoàng liền nói: "Anh không nói chuyện với em nữa" rồi điện thoại kêu chị Th. đến chở Trâm về. Sau đó, Hoàng ra bãi giữ xe định lấy xe đi về, Trâm đi theo sau tiếp tục nói: "Anh hãy đâm em đi!". Lúc này, Hoàng liền quay người lại đứng đối diện với Trâm và thách thức: "Cô có giỏi thì đâm ngay ngực tôi đi". Trâm chạy đến đứng trước mặt Hoàng rồi cầm dao đâm mạnh vào ngực trái khiến người này khuỵu xuống tại chỗ. Hoàng chết trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi gây án, Trâm đón honda ôm đến Công an xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn) đầu thú.

Bị cáo Trâm tại phiên tòa.

Tại tòa, Trâm khai: "Bị cáo biết anh Hoàng trước đó đã chung sống và có con với một người phụ nữ ở quê nhưng ảnh nói chưa hề kết hôn nên bị cáo tin như vậy". Vậy lúc làm đám cưới, bị cáo có kêu anh Hoàng làm giấy đăng ký kết hôn không?, tòa thẩm vấn. "Bị cáo có kêu, nhưng anh Hoàng nói mới khai trương quán cà phê, bận rộn chưa có thời gian về quê nên kêu đợi qua Tết", Trâm trình bày.

"Đám cưới bị cáo với anh Hoàng, có gia đình bên nhà trai chứng kiến? Ngày cưới, có cậu anh Hoàng dự nhưng sau này bị cáo mới biết người này không có bà con gì với anh Hoàng... Cưới nhau xong, anh Hoàng nói: "Không được có thai" vì đang bận làm ăn. Bị cáo nghĩ anh Hoàng chỉ nói vậy thôi, chứ không ngờ hơn một tháng sau khi biết bị cáo có thai, ảnh la mắng nói không chịu nghe lời và kêu phải bỏ đứa con mới tượng hình... Trâm vừa khai vừa quệt nước mắt khi nói đến đoạn sau.

Cũng từ đó, cuộc sống của Trâm và anh Hoàng cãi vã, mâu thuẫn thường xuyên. Giận anh Hoàng vì kêu mình phá bỏ bào thai trong bụng, Trâm bỏ nhà đi với mong muốn anh Hoàng sẽ hối hận mà suy nghĩ lại. Thế nhưng, hơn một tháng sau đó thấy anh Hoàng vẫn không liên lạc, động tĩnh gì, Trâm lại hối hận vì đã bỏ đi... Ngày gây án, Trâm gọi điện nói anh Hoàng hãy tha thứ nhưng không được chấp nhận. "Khi hẹn anh Hoàng xong, bị cáo suy nghĩ phải làm một điều gì đó như tự tử trước mặt ảnh để khiến ảnh phải hối hận nên bị cáo mang dao theo", Trâm nấc nghẹn.

Có mặt với tư cách là đại diện cho gia đình bị hại, dù không xuất trình được giấy đăng ký kết hôn của anh Hoàng và chị vợ ngoài quê nhưng cha anh cho biết: Anh Hoàng có vợ đã đăng ký kết hôn ngoài quê. Hai vợ chồng đã có một đứa con nay vừa mới 34 tháng tuổi. "Là đàn ông, trụ cột trong gia đình, bản thân đã có vợ con mà lại quan hệ với người phụ nữ khác là không thể chấp nhận được", người cha này khẳng khái phát biểu. Vợ nạn nhân thì một mực khẳng định, Trâm hoàn toàn biết việc anh Hoàng đã có vợ con nhưng vẫn cố tình chen vào cuộc sống của gia đình họ...

...Phiên tòa tạm hoãn để chờ gia đình nạn nhân cung cấp giấy đăng ký kết hôn của anh Hoàng...

Nước mắt lưng tròng, Trâm chỉ kịp nhìn mẹ và em gái một lần rồi quay gót.

Hành vi của Trâm rồi đây pháp luật sẽ phán xét bằng một bản án hợp tình hợp lý. Kết thúc bài viết này, chỉ xin trích dẫn lời của vị đại diện VKS khuyên nhủ Trâm tại phiên tòa hôm ấy: "Cuộc đời bị cáo có rất nhiều sai lầm. Từ sai lầm này dẫn tới sai lầm khác. Lẽ ra khi thấy người đàn ông đã có vợ bị cáo phải tránh xa, còn đằng này... dù biết anh Hoàng đã có quan hệ với người phụ nữ khác và đã có con nhưng bị cáo vẫn tiếp tục quan hệ với anh ta dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Và vì một hành vi thiếu kiềm chế của bị cáo mà một người đã phải chết, người đó lại là người mà bị cáo yêu thương…

Mong những lời khuyên nhủ của vị nữ VKS không chỉ giúp cho Trâm tỉnh táo, nhận ra sai lầm của mình, mà còn cho nhiều bạn gái đang vào đời khác

Anh Huy
.
.
.