Tp.HCM: Lừa đảo “chạy” trường

Thứ Tư, 15/06/2005, 07:00

Chỉ bằng việc tự giới thiệu là có nhiều mối quan hệ, Hoa đã lừa được nhiều người đưa tiền để “chạy” vào Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Chỉ 2 nạn nhân, Hoa đã lừa được gần 50 triệu đồng.

Công an quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, đang thụ lý vụ án Hà Thị Hoa, 24 tuổi, thường trú khu phố 1, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum đã có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Phú Trung, quận Tân Phú.

Từ tháng 6/2004, Hà Thị Hoa gặp ai cũng khoe là mình quen "rất mạnh" và có khả năng xin cho ai muốn vào học dược sĩ tại Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời xin giấy phép kinh doanh mở cửa hàng buôn bán thuốc tây.

Người bị sụp bẫy thị Hoa đầu tiên là chị Nguyễn Thụy Hồng Loan, 23 tuổi, ngụ Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai. Qua người thân giới thiệu, Hồng Loan điện thoại và được thị Hoa hẹn gặp tại một quán cà phê ở phường Phú Trung, quận Tân Phú. Tại đây, Hoa nói với Loan: "Nếu xin vào học dược sĩ khoá trung cấp hoặc cao đẳng chỉ tốn vài triệu, nhưng nếu vào đại học thì mất vài chục triệu”.

Chị Loan đồng ý để Hoa "lo" thẳng vào đại học. Thấy Loan có vẻ đã cắn mồi, Hoa bơm thêm "Nếu em muốn chị lấy trước cho em giấy chứng nhận dược sĩ đại học để mở cửa hàng bán thuốc tây ở quê hoặc hùn vốn với chị mở cửa hàng tại Tp. Hồ Chí Minh. Tổng chi phí trọn gói chỉ tốn vài chục triệu. Em đồng ý thì ứng trước cho chị mười triệu để quà cáp cho người giúp mình".

Vài ngày sau, Hoa lại hẹn chị Loan đến quán cà phê cũ để bàn việc. Tại đây, sau khi đã thỏa thuận được với nhau về giá cả và làm biên nhận rõ ràng, Hồng Loan  đã đưa trước cho Hà Thị Hoa 10 triệu đồng.

Sau đó, cứ vài tuần, thị Hoa lại gọi điện cho Hồng Loan đòi thêm tiền với lý do việc sắp xong, cần phải chi phí cho dứt điểm. Trót phóng lao phải theo lao, Hồng Loan cứ vậy nai lưng ra nộp tiền theo yêu cầu của thị Hoa. Tổng cộng Loan đã đưa cho thị Hoa với số tiền 37,5 triệu đồng để lo vào học Đại học Y Dược và hùn vốn mở cửa hàng bán thuốc tây.

Cũng như Hồng Loan, anh Đinh Quốc Dũng, 30 tuổi, ngụ Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai cũng đưa cho Hà Thị Hoa 12.000.000đ, để lo cho bạn tên là Phạm Ngọc Thùy Trang, 30 tuổi, ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Sau khi nhận tiền, Hà Thị Hoa chẳng lo gì hết. Chờ mãi không thấy Hoa hồi âm, chị Loan và anh Dũng cất công đi tìm thì mới hay Hoa đã lẩn trốn.

Ngày 31/5, anh Dũng, chị Loan qua bạn bè, đã phát hiện Hoa đang ở trọ tại KP3 phường Tân Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Hai người đã đến trình báo Công an. Cơ quan CSĐT Công an  Tp. Biên Hòa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Hà Thị Hoa. Đến ngày 8/6, Công an TP Biên Hòa đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú thụ lý theo thẩm quyền

Việt Dũng
.
.
.