Tống tiền sau khi sát hại dã man cháu bé 7 tuổi

Thứ Ba, 13/11/2007, 11:15
Chỉ vì cháu Trường cãi lại, Bảo bật dậy chạy tới dùng dây xích quàng vào cổ Trường xiết mạnh cho đến chết. Bảo móc mắt cháu dùng dây trói chân tay cháu bỏ vào bì xác rắn, vứt xác cháu Trường xuống ao. Sau đó, hắn cùng bạn gái tống tiền gia đình cháu Trường.

Đã quá khuya nhưng cả nhà cô Trần Thị Lê, giáo viên Trường Tiểu học Thanh Long, Thanh Chương (Nghệ An) vẫn chưa thấy con trai về. Suốt cả đêm, huy động cả họ hàng thân thích, hàng xóm láng giềng mà vẫn không tìm được con.

8h sáng 10/11, chị Lê đã đến Công an xã Thanh Long, Thanh Chương trình báo.

Gia đình chị Lê liên tục nhận được nhiều cuộc gọi vào máy điện thoại cố định yêu cầu chuẩn bị đủ số tiền 50 triệu đồng để chuộc cháu Trường (7 tuổi) về, nếu gia đình không thực hiện yêu cầu trên, cháu Trường sẽ bị đưa sang Lào hoặc sẽ đón nhận những hậu quả nguy hiểm.

Thấy sự việc rất nghiêm trọng, những thông tin trên được báo cho Công an huyện Thanh Chương.

Nhận thấy đây là một vụ bắt cóc tống tiền, Công an huyện Thanh Chương đã tổ chức họp khẩn cấp và chuẩn bị các phương án.

Khoảng 18h30', các tổ công tác được bố trí tại điểm hẹn, phát hiện 2 đối tượng một nam một nữ xuất hiện.

Đúng khi bọn chúng đang cầm tiền thì bị lực lượng trinh sát ập tới bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, chúng gồm Phạm Đức Bảo (18 tuổi), trú tại xóm 6, xã Thanh Long và Phan Thị Nguyệt (17 tuổi), trú tại Thanh Thủy, Thanh Chương.

Điều đặc biệt, tên Bảo chính là bạn hàng xóm của cháu Trường và Nguyệt là người yêu của hắn.

Trong lúc điều tra viên đang tập trung khai thác thông tin từ tên Bảo và người yêu của hắn để tìm ra nơi giấu cháu Trường thì một lực lượng khác tiếp tục được lệnh tỏa đi khắp các hướng.

Đến 14h ngày 11/11, tổ công tác tại xã Thanh Long phát hiện cháu Trường đã chết, xác nổi lên bờ ao thuộc xóm 4, xã Thanh Long.

Cháu Trường chết trong tư thế hai tay bị trói chặt ra phía sau, hai mắt đã bị móc.

Đến 16h ngày 11/11, Phạm Đức Bảo đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man của mình.

Chiều 9/11, trên đường đi học về, cháu Trường có ghé vào nhà Bảo chơi. Lúc đó, Bảo đang ngồi xem tivi một mình ở nhà. Vốn tính nghịch ngợm, thấy con chó nhà Bảo nằm ở sân, cháu Trường đá một cái. Bảo trông thấy liền mắng Trường thì bị Trường cãi lại.

Trường không ngờ, chỉ có thế mà Bảo bật dậy chạy tới dùng dây xích quàng vào cổ Trường xiết mạnh.

Cho đến lúc người Trường nhũn xuống Bảo mới dừng lại. Phát hiện Trường đã chết, Bảo mang xác Trường giấu ra sau bụi chuối.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Bảo móc mắt cháu Trường rồi dùng dây trói chân tay cháu bỏ vào bì xác rắn, dùng xe đạp chở lên ao cá xóm 4 rồi vứt xác cháu Trường xuống ao

Việt Dũng
.
.
.