Tóm hai "thợ bẻ khóa" chuyên nghiệp

Thứ Tư, 10/09/2008, 09:38
Đang lúi húi nghe điện thoại thì Thông và Tấn “chạm mặt” Công an phường. Bên trong chiếc túi vải của Thông chứa bộ đồ nghề mở khóa, công cụ giúp chúng hành nghề trộm cắp ở các cửa hàng ĐTDĐ.

Khoảng 3h sáng 8/9, trên đường đi tuần tra, Công an phường Hiệp Thành (quận 12, TP HCM) phát hiện hai thanh niên đi xe gắn máy BKS 54Y8-3548 dừng lại trên đường, một tên bước xuống đứng ở lề đường nghe điện thoại.

Thấy khả nghi, tổ tuần tra tiến lại gần thì gã thanh niên ngồi trên xe rồ ga chạy mất, bỏ lại người đi cùng.

Công an tiến hành kiểm tra hành chính gã còn lại thì phát hiện người này mang theo mình một túi vải chứa bộ đồ nghề mở khóa.

Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên là Nguyễn Hữu Thông (22 tuổi, tạm trú ở khu phố 3, Thới An, quận 12) và thừa nhận mình là kẻ trộm.

Kẻ đi cùng Thông và bỏ chạy là Nguyễn Khắc Tấn (27 tuổi, tạm trú Đông Thạnh, Hóc Môn), từng có hai tiền án về tội trộm cắp và đang bị Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Gã này cũng đã bị Công an phường Hiệp Thành bắt giữ vào 8h sáng cùng ngày khi đến phòng trọ của Thông để dò la tin tức.

Khám xét nơi ở của hai đối tượng trên, Công an phường Hiệp Thành thu giữ 60 cục pin điện thoại di động, 34 bộ sạc pin, 18 bộ đọc thẻ nhớ, 12 điện thoại di động mô hình… Số tài sản còn sót lại này chúng khai trộm ở nhiều cửa hàng điện thoại di động ở khu vực quận 12, huyện Củ Chi, Hóc Môn.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 12 điều tra mở rộng

M.T.P.
.
.
.