Tóm gọn tên trộm xe máy thích gom xe để lĩnh “tiền một cục”

Thứ Tư, 05/11/2014, 14:05
Tại cơ quan Công an, Bùi Đức Quân thản nhiên khai nhận lý do chưa mang 2 chiếc xe đã trộm cắp được đi tiêu thụ bởi hắn muốn gom đủ vài chiếc để bán một “mớ”, nhằm thu “một cục” tiền lớn để về quê ăn Tết.

Vào khoảng 3h sáng 4/11, tổ công tác đặc biệt của Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội và Công an phường Mai Dịch phối hợp làm nhiệm vụ tuần tra đêm phòng chống cướp, cướp giật và trộm cắp trên địa bàn. Tổ công tác phát hiện trước cổng Trường Mầm non Sao Mai một nam thanh niên đang đứng thập thò sau gốc cây, dáng vẻ khả nghi nên đã tổ chức kiểm tra hành chính. Vừa nhìn thấy lực lượng Công an, nam thanh niên vụt chạy sang đường định tẩu thoát, song đã bị tổ công tác nhanh chóng chặn giữ. Kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong người nam thanh niên này có 2 chìa khóa xe máy, 2 vé gửi xe tại 2 bãi trông xe khác nhau. Qua đấu tranh khai thác nóng, đối tượng khai nhận vừa gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy, sau khi lấy trộm đã đưa xe đến bãi gửi xe lấy vé để chờ cơ hội thuận tiện sẽ đưa đi tiêu thụ.

Tại trụ sở Đội CSHS, qua đấu tranh, danh tính đối tượng được làm rõ là Bùi Đức Quân, 22 tuổi, HKTT tại Khu 7, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ, hiện đang sống lang thang tại Hà Nội. Dù không có công ăn việc làm, nhưng Quân lại thích chơi bời, giao du bạn bè với số tiền trộm cắp được. Trước khi bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện bắt giữ, Quân khai đã gây ra ít nhất 2 vụ trộm cắp trước đó.

Vụ đầu tiên vào khoảng 3h sáng cuối tháng 10, Bùi Đức Quân đi bộ một mình đến khu vực phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Quân phát hiện một căn nhà đang sửa chữa, không có cổng, bên trong sân có dựng chiếc xe máy BKS 36L5-1636. Quân lẻn vào trong sân, dắt xe ra ngoài rồi lên xe tẩu thoát. Sau một hồi chạy lòng vòng, Quân lấy kìm tháo BKS vứt đi rồi mang chiếc xe vào bãi trông giữ xe ở đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội gửi.

Đêm tiếp theo, Quân tiếp tục đi bộ đến khu vực phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, thấy căn nhà trong ngõ 254 đường Minh Khai không đóng cổng, trong sân có dựng 4 xe máy, hắn đã lẻn vào lấy trộm chiếc xe Dream, mang đến gửi tại một bãi trông giữ xe trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Tại cơ quan Công an, Bùi Đức Quân thản nhiên khai nhận lý do chưa mang 2 chiếc xe đã trộm cắp được đi tiêu thụ bởi hắn muốn gom đủ vài chiếc để bán một “mớ”, nhằm thu “một cục” tiền lớn để về quê ăn Tết

Tâm Phạm
.
.
.