Tìm ra thủ phạm vụ trọng án từ đoạn dây tại hiện trường

Thứ Sáu, 31/12/2004, 00:01

Chỉ vì 360.000 đồng, vợ chồng họ đã “phối hợp” hết sức nhịp nhàng để tước đi mạng sống của một người thu mua sắt vụn. Thủ phạm bị lật tẩy nhờ vào một đoạn dây để lại hiện trường.

15h30 ngày 4/12, Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nhận tin báo tại Dốc Sẽ, khu 2, thị trấn Sông Thao, có một xác chết trong bao tải, buộc vào gác ba ga xe đạp. Trung tá Lê Văn Bình, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Khê, đã cùng 7 cán bộ có mặt để bảo vệ hiện trường, khẩn trương tổ chức điều tra ban đầu, đồng thời báo cáo về Công an tỉnh Phú Thọ.

Nạn nhân là nữ giới, đã bị chết trước đó vài giờ. Tại hiện trường, tổ công tác thu được 1 chiếc làn nhựa, trong có chiếc cân loại 20kg, 2 chiếc sọt đựng một ít sắt vụn và một đoạn dây nilon màu đỏ đã cũ mà đối tượng dùng để buộc nạn nhân.

Ban chuyên án xác định nạn nhân làm nghề buôn sắt vụn. Ngay trong đêm tối, 6 mũi công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Cẩm Khê đã tổ chức rà soát những người chuyên thu mua sắt vụn ở thị trấn Sông Thao. Sàng lọc hàng trăm gia đình làm nghề thu mua sắt vụn, các trinh sát được biết vào khoảng 10h cùng ngày, có 3 chị quê ở xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đến bán sắt vụn cho một đại lý.

Các trinh sát đã vượt sông Hồng đến ngay xã Đông Thành và xác định 3 phụ nữ bán sắt vụn cho đại lý trên là các chị Hòa, Lan và chị Thơm. Chị Hòa và Lan đã về nhà nhưng chị Thơm thì chưa.

Sự xuất hiện của các chiến sỹ Công an tại nhà khiến anh Phạm Huy Thành, chồng chị Thơm lo lắng. Trong tâm trạng hoang mang, anh Thành kể lại: “Sáng 4/12, như thường lệ vợ tôi là Hà Thị Thơm (38 tuổi) đi thu mua sắt vụn. Mọi khi, vợ tôi hay về nhà cùng những chị hàng xóm nhưng hôm nay vẫn chưa thấy”.

Khi nhìn thấy thi thể của chị Thơm bên chiếc xe đạp, anh Thành bật khóc. Thường xuyên tiếp xúc với loại tội phạm nghiêm trọng, nhưng các điều tra viên có mặt cũng không cầm được lòng mình khi nghe tiếng kêu gào của hai đứa trẻ. 

Lộ mặt hung thủ gây án

Ban chuyên án tiến hành rà soát hàng trăm gia đình ở khu vực thị trấn Sông Thao và hai xã Cẩm Khê, Thanh Nga, thuộc huyện Cẩm Khê và bước đầu dựng lên được hành trình đi lại của nạn nhân. Vào 12h30 ngày 4/12, chị Thơm có đến nhà chị Hoàng Thị Thành, ở khu 11, thị trấn Sông Thao để mua hàng. Vì chị Thành không có sắt vụn nên chị Thơm đi ngay về phía nhà của Nguyễn Hữu Hậu, cùng khu với chị Thành. Sau đó thì không ai thấy chị đâu nữa.

Sáng 5/12, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhận được tin của quần chúng cho biết: một giờ trước khi vụ án xảy ra, có một phụ nữ mặc áo trắng, bịt khăn mặt, đi xe đạp chở 2 sọt đi từ trung tâm thị trấn Sông Thao theo đường liên xóm tới Dốc Sẽ. Khi tới đây, chị này thấy các cháu nhỏ nên vứt xe bỏ chạy.

Trong số những tang vật thu được tại hiện trường, Ban chuyên án đặc biệt chú ý đến đoạn dây nilon mà đối tượng dùng để buộc xác nạn nhân. Đây là đoạn dây được dùng để hạ quan tài xuống huyệt, sử dụng trước đó tại đám tang của bà Năm là người trong khu vực. Qua xác minh 18 người thuộc đội hạ huyệt hôm đó, họ đều khẳng định đoạn dây đã được Nguyễn Hữu Hậu cầm về nhà để sử dụng.

Với những tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã mời Hậu về trụ sở Công an huyện Cẩm Khê để làm việc. Bước đầu, qua đấu tranh, Hậu thừa nhận có một phụ nữ trạc tuổi 40 đến nhà anh ta mua sắt vụn, nhưng sau đó gia đình Hậu không có sắt bán nên chị ta đi đâu không rõ. Sau khi củng cố các chứng cứ, ngày 12/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Hậu và vợ là Hà Thị Bích Thủy (37 tuổi), trú tại khu 11, thị trấn Sông Thao, Phú Thọ đến trụ sở làm rõ. Ban đầu, Hậu một mực không nhận tội, nhưng khi sợi dây thừng buộc xác nạn nhân được các trinh sát đưa ra, vợ chồng hắn đã khai nhận hành vi phạm tội.   

Chỉ vì 360 nghìn đồng

Trong giọng nói ấp úng, Hậu kể lại: "Khi chị Thơm đến nhà hỏi mua sắt vụn, vợ chồng tôi không có sắt để bán nên chị Thơm ngồi chơi ở ghế giữa gian nhà. Lúc này trong đầu tôi bỗng nảy ý định giết chị Thơm để lấy tiền. Tôi liền xuống bếp lấy đoạn dây nilon đã nhặt được trong đám tang, rồi lợi dụng chị Thơm không để ý, tôi siết cổ rồi giữ chặt vào thành ghế. Bị bất ngờ, chị Thơm chẳng kịp phản kháng, chị giãy giụa mạnh. Lúc này, vợ tôi đã ôm hai chân chị Thơm không cho giãy giụa. Khi chị tắt thở, tôi lục túi lấy đi 360 nghìn đồng. Tôi và vợ bàn với nhau buổi tối sẽ mang xác chị Thơm đi vứt hòng phi tang, nhưng vợ tôi sợ để xác chị Thơm trong nhà không tiện nên đã lấy xe đạp buộc xác chị Thơm đem ra sông Hồng vứt. Khi đi đến Dốc Sẽ, vợ tôi gặp 3 cháu nhỏ, một cháu vô tình trêu: "Cô có mua thằng này không". "Thần hồn nát thần tính", vợ tôi vội vứt xác chị Thơm ở lưng chừng dốc rồi đi bộ về nhà”.

Khi biết tin vợ chồng Nguyễn Hữu Hậu và Hà Thị Bích Thủy chính là thủ phạm gây ra cái chết thương tâm cho chị Thơm, nhiều người dân bàng hoàng không tin đó là sự thật, bởi vợ chồng Hậu, Thủy làm nông nghiệp, cuộc sống tuy chẳng khá giả, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Giờ đây, không chỉ con cái của chị Thơm phải chịu khổ vì thiếu mẹ, mà ngay cả những đứa con của vợ chồng Hậu và Thủy cũng phải chịu cảnh không người chăm sóc

X. Mai - Đ. Nhuận
.
.
.