Thưởng nóng các đơn vị làm rõ vụ án "cái chết của nữ cán bộ đoàn"

Thứ Bảy, 21/09/2013, 13:49
Ngày 20/9, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định thưởng “nóng” 20 triệu đồng cho 4 đơn vị nghiệp vụ, chỉ sau 48h đã khám phá thành công vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng.
>> Điều tra nguyên nhân cái chết nữ cán bộ huyện đoàn

Như Báo CAND đưa tin, khoảng 11h35 ngày 16/9, ông Nguyễn Văn Yên, 52 tuổi, trú tại xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn bàng hoàng khi phát hiện chị Nguyễn Thị Hương Giang, 30 tuổi (là con gái ông Yên) chết trong tư thế ngồi ở trạng thái treo cổ vào chấn song cửa sổ. Vụ án gây hoang mang trong dư luận.

Căn cứ vào hiện trường vụ án, nhiều người có mặt cho rằng, chị Giang do ức chế tư tưởng, cùng quẫn dẫn đến hành động dại dột, tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, thông qua công tác khám nghiện trường, các giám định viên phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Hòa Bình thu được nhiều dấu vết lạ trên tử thi. Nạn nhân được xác định chết vào khoảng 21h, ngày 15/9 do ngạt thở có tác động ngoại lực. Hiện trường cho thấy, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng, ổn định tình hình nhân dân. Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, Ban chuyên án tập trung khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Qua đó, nổi lên đối tượng Phạm Văn Doanh (chồng của nạn nhân) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, đối tượng Doanh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 18/9/2013, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Lương Sơn có mặt tại thành phố Móng Cái, phối hợp với công an địa phương bắt gọn đối tượng. Bước đầu đấu tranh, Doanh khai nhận: mẫu thuẫn vợ chồng nảy sinh trong bữa cơm tối ngày 15/9. Khoảng 21h30, khi 2 vợ chồng đi ngủ, Doanh nhắc lại câu chuyện trong bữa cơm thì mâu thuẫn bị đẩy lên cao hơn.

Với tính cách côn đồ, hung hãn, tên Doanh đứng dậy, bóp cổ chị Giang cho đến chết. Sau đó, hắn tạo hiện trường giả vụ tự sát nhằm đánh lạc hướng điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ

Thu Hà
.
.
.