Thế thân vào sòng bạc

Thứ Hai, 30/08/2010, 16:53
Giữa lúc nhiều đại gia đất đai, cao su ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương chỉ còn da bọc xương vì sa vào "ổ quỷ" casino ở bên kia cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) thì nhiều trẻ vị thành niên tại xã An Điền bị bọn xấu lôi kéo đã trở thành con nợ biên giới. Những cuộc điện thoại với giọng nói khẩn thiết, khóc la của những đứa trẻ bị thế thân: "Con bị đánh, bị giam… Ba mẹ qua chuộc con về, nếu không người ta giết con" đã và đang là nỗi ám ảnh của những cư dân vùng quê này.

Bùng nổ con nợ tuổi thiếu niên

Xã An Điền là một trong nhiều điểm nóng của huyện Bến Cát về thực trạng trẻ vị thành niên cả nam lẫn nữ bị đối tượng xấu dụ dỗ, rủ rê vào các casino bên kia cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) tham quan, chơi bời để rồi lâm vào cảnh thế thân chờ gia đình mang tiền qua chuộc.

Ông N.V.T., ngụ ấp An Mỹ, từng lặn lội sang Campuchia chuộc con thở dài cho biết: "Nạn cờ bạc biên giới ở An Điền rộ lên từ năm 2008. Khi ấy có vài người qua chơi thắng được chút đỉnh rồi về rủ rê bà con lối xóm qua bên biên giới đánh bạc. Cơn dịch được hình thành từ đó". Con trai ông T. là N.V.H., 18 tuổi, trốn gia đình sang cửa khẩu Ba-vet thử vận may. "Vào trỏng thấy nhiều người thắng lớn nên nó bắt chước người ta thế thân lấy 5.000 đô (USD) nuôi hy vọng trở thành đại gia, nó nào biết đám thắng bạc kia là dân "chim mồi" của chủ sòng nhằm kích thích lòng tham của khách. Nên chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, nó thua sạch số tiền. Nhận được tin nó gọi về lúc nửa đêm bảo nếu gia đình không qua cứu nguy thì con sẽ mất xác bên đó, vậy là gia đình tôi xoay tiền qua chuộc nó về".

Xe đưa rước khách miễn phí vào thiên đường casino để các chủ sòng "xẻ thịt".

Chúng tôi sang nhà chị N.N.S., ngụ ấp Kiến An có con trai tên Th., 17 tuổi, hiện "đang nằm tại casino Wing". Chồng mất sớm, chị S. tảo tần nuôi con trong cảnh cùng quẫn những mong thằng bé sẽ nên người. "Ai ngờ nó bị người ta rủ rê sang thế thân lấy 15.000USD đánh bạc rồi thua sạch. Có bán cái nhà cũng chỉ được vài chục triệu, tôi không biết phải cứu con như thế nào" - dứt lời, chị S. bưng mặt khóc.

Tiến Điền là một trong những ấp của xã An Điền cũng đang đau đầu với vấn nạn trẻ thế thân tại bên kia biên giới. Anh Dương Quốc Đạt, Trưởng Công an ấp liệt kê danh sách nhiều con bạc ở ấp cả lớn lẫn nhỏ từng qua casino tham quan và trở thành con nợ thế thân của các casino. "Bọn cò casino chuyển sang những thanh thiếu niên mới lớn vì các em này ham chơi, háu đá dễ dụ dỗ. Với lại khi nghe con cái bị giam giữ tại casino, cha mẹ xót con, nóng lòng nên thường gấp rút mang tiền sang chuộc về", anh Đạt giải thích.

Sức hút casino đang lan rộng

Không dừng lại ở phạm vi huyện Bến Cát, cơn lốc casino biên giới hiện lan rộng sang nhiều huyện thị của tỉnh Bình Dương. Thượng tá Nguyễn Quốc Tiến (Công an thị xã Thủ Dầu Một) cho biết, qua thống kê sơ bộ tại 14 xã, phường của thị xã, ghi nhận 96 đối tượng từng vượt biên giới trái phép vào các casino đánh bạc. Họ gồm nhiều thành phần dân cư, từ người làm thuê làm mướn đến các đại gia. "Trong số các con bạc, có cả sinh viên đại học với số tiền thua bạc gần 1 tỷ đồng".

Vì nợ thế thân mà gia đình nhiều con bạc như Lâm Chí Nghĩa đã phải bán sạch nhiều hécta cao su để chuộc người thân về.

Sau Bến Cát, Dầu Tiếng là huyện đứng thứ 2 trong số các huyện có người sang Campuchia đánh bạc với 38 đối tượng, huyện Thuận An có 29 đối tượng từng sang casino biên giới, huyện Tân Uyên có 20 đối tượng, huyện Phú Giáo có 9 đối tượng.

Đại úy Huỳnh Văn Thành, Phó chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, tình trạng người Việt Nam nói chung, người Bình Dương nói riêng vượt biên sang Campuchia đánh bạc xuất hiện từ năm 2008 và nở rộ từ năm 2009, kéo dài đến nay gây bức xúc cho nhiều gia đình và xã hội. Tính đến tháng 5/2010, địa bàn tỉnh có 328 đối tượng sang Campuchia đánh bạc, trong đó có 274 đối tượng là nam, 54 đối tượng là nữ.

Đề cập đến lý do vì sao An Điền và một số xã khác của Bến Cát như Phú An, Tây An, Hòa Lợi nổi lên hiện tượng người dân bị bọn cò casino chăm sóc kỹ, ông Trần Hữu Hòa, một cán bộ hưu trí, phân tích: "Do trình độ dân trí của người dân thấp nhưng kinh tế gia đình lại khá giả, giàu có nhờ tiền đền bù đất quy hoạch, nhờ trúng cao su. Sau khi biết được điều này, các chủ sòng, quản lý các casino đã tung quân về dụ dỗ, rủ rê bà con".

Thiếu tá Nguyễn Thanh Khiêm (Phó trưởng Công an huyện Bến Cát)

Qua khảo sát sơ bộ cho thấy, năm 2008, huyện có 11 người sang Campuchia đánh bạc, năm 2009 có 13 đối tượng, năm 2010 có 58 đối tượng. Đến nay Công an huyện đã lập hồ sơ 82 đối tượng ở 15 xã, thị trấn từng sang biên giới đánh bài trái phép với số tiền thua bạc ít nhất 2 triệu đồng, nhiều đến hơn 3 tỷ đồng. Công an huyện Bến Cát hiện chưa phát hiện được đối tượng chủ mưu cầm đầu. Tình trạng sang biên giới đánh bạc trái phép thường do người đi trước rủ rê người đi sau, đi lén lút trong đêm nên khó phát hiện, xử lý.

Nhóm PVXH
.
.
.