Thanh niên nghi “ngáo đá” cố thủ trên nóc nhà từ trưa đến đêm

Thứ Bảy, 20/08/2016, 22:36
Chiều 20-8, Lê Hữu Lợi (ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) trèo lên mái nhà của nhiều hộ dân. Đến 21h30, anh ta vẫn chưa chịu trèo xuống.

Sự việc xảy ra ở phường 3, TP Bạc Liêu vào 14h15. Lợi được cho là trèo lên mái ngói của Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu rồi nhảy từ mái nhà này sang nhà khác. Hơn một giờ sau, thanh niên 26 tuổi này di chuyển đến căn nhà hai lầu đối diện Công an phường 3. 

Lợi đang cố thủ trên nóc nhà 

Hàng chục Cảnh sát và người dân xung quanh ra sức thuyết phục nhưng Lợi vẫn cố thủ trên mái tôn với nét mặt như đang ngáo đá. Công an sở tại cho biết, Lợi ở phường 1, TP Bạc Liêu. Thanh niên này có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy 2 năm nay.

Đến 21h30 cùng ngày, Lợi vẫn cố thủ trên mái nhà dân và Công an địa phương đang tìm phương án đưa Lợi xuống đất.

Song Nguyễn
.
.
.