Tên trộm không có 'duyên' với... nghề

Thứ Tư, 23/12/2015, 19:49
Hiến đột nhập vào một cửa hàng nằm trong khuôn viên Viện Nghiên cứu giáo dục định trộm tài sản nhưng bị bảo vệ phát hiện... Trước đó, Hiến cũng từng đột nhập vào Nhà thờ Đức Bà nhưng chưa kịp "hành nghề" thì bị người dân phát hiện.

Ngày 23- 12, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết  đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 22-12, Hiến đột nhập vào một cửa hàng nằm bên trong khuôn viên Viện Nghiên cứu giáo dục (đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1). Bảo vệ  của viện nghiên cứu phát hiện đã báo cho Công an phường Bến Nghé vây bắt khi Hiến đang trốn trên la- phông của tòa nhà.

Đối tượng hiến tại CQĐT.

Tại trụ sở Công an, Hiến khai vừa đột nhập vào nên chưa lấy được tài sản gì. Tuy nhiên trước đó, Hiến đã thực hiện thành công ba vụ đột nhập trộm 2 máy tính xách tay, 2 ví da, 1 tượng đồng, 5 hộp nữ trang bằng kim loại với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, số tài sản lấy trộm được Hiến khai bị các đối tượng khác cướp mất.

Theo hồ sơ lưu tại Công an phường Bến Nghé, quận 1, tháng 9-2015, Hiến từng đột nhập vào Nhà thờ Đức Bà định tìm tài sản để trộm nhưng bị người dân phát hiện và báo Công an. Lực lượng Công an bao vây kêu gọi Hiến ra đầu thú nhưng Hiến đã cố thủ và ẩn nấp trong chuồng bồ câu hơn 13 giờ đồng hồ.Trong vụ việc này, Hiến bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

M.Đức
.
.
.