Tay búa, tay súng đi cướp tiệm vàng

Chủ Nhật, 15/07/2007, 10:00
Quay lại với khẩu trang bịt kín mặt, một tay cầm súng, một tay cầm búa, Tuấn xông vào đe dọa bà Bé. Hắn dùng búa đập vỡ mặt kính đựng vàng lấy đi 19 sợi dây chuyền đeo cổ (khoảng 13 lượng vàng 24 kara) rồi lên xe tên Tùng nổ máy chờ sẵn bỏ chạy.

Do muốn có tiền tiêu xài, tên Đỗ Thanh Tuấn tự "Sang Em" (23 tuổi, ngụ số 22, ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) bàn bạc với tên Huỳnh Thanh Tùng (23 tuổi, ngụ ấp 2, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An) cùng nhau đi cướp.

Dắt theo bên mình một đầu búa, tên Tùng điều khiển xe máy Wave BKS 52L8-4072 chở Tuấn  hướng về huyện Hóc Môn. Hai tên vào chợ lựa mua hai cây súng ngắn màu đen nhét vào túi quần và đảo xe tìm mục tiêu.

Khi đến trước tiệm vàng Kim Nên (đường Xuyên Á, ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi), tên Tùng  dừng  xe lại cho tên Tuấn vào trong tiệm vàng. Lúc này trong cửa tiệm chỉ có mình bà Huỳnh Thị Bé đang coi hàng, tên Tuấn hỏi: "Có sợi dây chuyền nào khoảng 1 lượng không?". Bà Bé trả lời "Có!".

Tên Tuấn giả bộ không đủ tiền quay ra xe chỗ tên Tùng chờ sẵn, bỏ đi. 5 phút sau, chúng quay lại với khẩu trang bịt kín mặt. Tên Tuấn, một tay cầm súng, một tay cầm búa xông vào đe dọa bà Bé, dùng búa đập vỡ mặt kính đựng vàng lấy đi 19 sợi dây chuyền đeo cổ (khoảng 13 lượng vàng 24 kara) rồi lên xe tên Tùng nổ máy chờ sẵn bỏ chạy theo đường tỉnh lộ 7 về hướng Long An.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an và dân quân tự vệ xã Thái Mỹ tổ chức chốt chặn tại ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ. Khi hai tên vừa đâm đầu xe tới, lực lượng phục sẵn dàn xe máy thành hàng ngang và hy sinh một xe gắn máy làm vật cản.

Chỉ một lúc sau, nhờ sự giúp sức của quần chúng nhân dân, hai tên cướp phải tra tay vào còng.

Hai tên Đỗ Thanh Tuấn và Huỳnh Thanh Tùng vừa mới ra tù vào đầu năm 2007 cũng về hành vi cướp dây chuyền.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, đồng chí Phan Anh Minh - Phó Giám đốc CATP đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý với các đối tượng trên

Thanh Hải - Minh Đức
.
.
.